Cuối cùng, Real Madrid và Mourinho đã chính thức dứt tình, khép lại một mùa giải không danh hiệu. Ngày Mourinho đến Real với “trống rong cờ mở” nhưng ngày ông đi “không kèn không trống”. Một kết thúc buồn đối với cả hai…
Ngày Mourinho đến, Real mở hội
Hẳn người hâm mộ không thể quên, những hình ảnh rợp cờ hoa, biển người CĐV hồ khởi tung hô tên ông khi Mourinho cập bến Bernabeu. Moi lời chúc tốt đẹp nhất, mọi sự tin tưởng đều được đặt lên đôi vai nhỏ bé của “người đặc biệt”.
|
|
|
Mourinho chính thức chia tay Real Madrid. Ảnh: Internet. |
Ban lãnh đạo và CĐV của Real hoàn toàn tin tưởng rằng Mourinho sẽ đưa “kền kền trắng” bay cao ở đấu trường trong và ngoài nước. Bởi, “người đặc biệt” có tài ẵm danh hiệu danh nhanh và sở hữu bảng thành tích huy hoàng. Trong quá khứ, ông đã giành chiếc vô địch ở các giải quốc nội với Porto, Chelsea, Inter Milan và 2 lần ngạo nghễ giơ cao chiếc cúp Champions danh giá.
Sau 3 năm dẫn dắt Real Madrid, Mourinho đã giúp Real gặt hái được những thành công nhất định. “Người đặc biệt” đã cùng Real giành 1 chức vô địch La Liga 1 cúp Nhà Vua, 1 siêu cúp Tây Ban Nha và 3 lần liên tiếp lọt vào bán kết Champions League. Tuy nhiên, có lẽ đối với Real chừng đó không thể khỏa lấp một năm trắng tay và đầy rẫy những biến cố tai tiếng tại Real Madrid
Ngày Mourinho đi, Real chẳng có gì
Mùa giải 2012-2013 là một năm trắng danh hiệu với Real, Mourinho đã không thể giúp Real lần thứ 2 đăng quang La liga và hoàn thành giấc mơ Decima, ngay cả với danh hiêu mang tính an ủi như cup Nhà vua, “người đặc biệt” cũng đã để vụt mất.
Ở đấu trường Champions League, Real cũng phải ngậm ngùi dừng bước tại vòng bán kết. Điều này chính thức chấm dứt giấc mơ Decima của Real dưới thời Mourinho và khép lại một mùa giải thất bại toàn diện.
Hy vọng nhiều nên các CĐV Real thất vọng cũng là điều dễ hiểu. Có lẽ đối với họ, những gì mà người đặc biệt làm được tại Real là quá còm cõi so với những gì họ mong đợi. Mùa giải 2012-2013 là một mùa giải đói khát danh hiệu của bầy “kền kền trắng”.
Khi thành tích yếu kém sẽ dẫn tới những vấn đề hệ lụy ngoài chuyên môn. Có những điều đã vượt quá tầm kiểm soát của 'người đặc biệt'. Đã hơn một lần ông bị các CĐV la ó, đã hơn 1 lần ông bị các học trò “bật” lại khiến nội bộ Real luôn bất ổn. Chưa hết, người đặc biệt còn vướng vào những cuộc khẩu chiến với truyền thông và đồng nghiệp. Thêm vào đó là những hành động không đẹp mắt khi Mourinho ngứa tay móc mắt Tito Vilanova.
Không thỏa mãn những cơn khát danh hiệu của Real, thêm vào đó Mourinho không được lòng phần lớn người hâm mộ và một phần cầu thủ Real. Đó là những lí do mà Mourinho buộc phải ra đi.
Công bằng mà nói, với những gì ông đã làm được Mourinho hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu khi rời Real và xứng đáng nhận được những lời cảm ơn chân thành từ phía BLĐ và số đông CĐV Real. Thế nhưng, những giây phút cuối cùng ở Real đối với Mourinho là những giây phút không hạnh phúc. Dường như ông bị bủa vây bởi sự cô đơn trong bầu không khí u ám nặng nề.
Sẽ không phải là hình ảnh chia tay nghẹn ngào trong nước mắt khi Mourinho rời Inter Milan. Mà có lẽ là hình ảnh Mourinho lầm lũi rời Real trong âm thầm lặng lẽ. Bởi vì, ông là “người đặc biệt”…
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.