Thùy và Lâm kết hôn được 4 năm thì hôn nhân đổ vỡ. Lúc đầu ai cũng ngỡ tình yêu này đẹp và sẽ bền lâu vì hai người trai tài, gái sắc. Nhưng người tính lại không bằng trời tính.

ảnh minh họa

Sau khi sinh con, Thùy bỗng trở nên xấu xí, dáng dấp thon thả trước kia nay sồ sề gấp vài lần, trước kia lúc béo nhất Thùy cũng chỉ tới ngưỡng 47kg, bây giờ thì vượt lên tới hơn 60kg, mà dấu hiệu cơ thể cho thấy số cân sẽ còn tăng nữa.

Đã thế Thùy lại sinh non, con gái đầu lòng yếu ớt nên Thùy phải bỏ hết công việc để ở nhà chăm con. Bận bịu với con cái, Thùy không còn có thời gian điểm lại nhan sắc. Vậy là Thùy chính thức trở thành “mẹ già”, khác hẳn với vẻ đẹp của “gái một con” mà người ta vẫn thường truyền tai nhau. Vừa chán đời vì vợ sinh con gái, lại vừa ngao ngán vì vợ càng ngày càng xấu, Lâm thường xuyên đi chơi khuya, có lần đi qua đêm, tần suất chơi bời của Lâm ngày càng tăng.

Thùy thấy vậy nhưng vì quá bận rộn việc nhà và chăm lo cho con nên cũng không mấy quan tâm. Ngày qua ngày, đứa bé được hơn 3 tuổi và đã cứng cáp hơn nhiều, lúc ấy Thùy mới biết đã khó có thể cứu vãn được hôn nhân này. Lâm đã biến thành con người khác, ăn chơi và cục cằn nhiều hơn. Có lẽ khó có ai có thể đoán hết được nội tình bên trong cuộc hôn nhân của họ.

Lâm đổ đốn như vậy, nhưng vì sao Thùy lại không trách mắng Lâm? Lý do cũng bởi 4 năm về trước, chính Thùy đã mưu tính để xen ngang tình yêu của Lâm và người yêu anh. Khi đó Lâm đẹp trai, hiền và thật thà. Qua công việc Lâm quen Thùy, sau lần gặp đầu tiên Thùy đã tự hứa phải có được Lâm. Chính cái thai là sợi dây ràng buộc hai người. Lâm phải chia tay mối tình 3 năm của mình để cưới Thùy.

Mối tình 3 năm của Lâm kết thúc trong nước mắt, người con gái năm xưa giờ đã là vợ người ta, xinh đẹp, lộng lẫy. Còn Lâm, ngoái nhìn lại mình, anh thấy thất vọng về một người vợ sau khi sinh trở nên xấu xí, dáng người thô kệch, nước da tím tái và mái tóc thưa thớt.

Vì sự sai lầm trước kia của mình mà Thùy phải ngậm nước mắt ôm con vào lòng mỗi khi thấy Lâm say xỉn, chân bước loạng choạng trở về nhà và không ngớt gọi tên người yêu cũ, mặc dù mối tình đã qua lâu rồi.

Hôm đó, chính mắt Thùy thấy Lâm khoác tay một cô gái trẻ, đẹp, dáng người cô ta cũng đẹp như cô trước đây vào shop thời trang. Những cảm xúc bản năng của người phụ nữ thúc giục Thùy tiến đến shop đó, Thùy nép người sau dãy quần áo để chứng kiến cảnh anh ngắm nghía, ngợi khen cô nàng mặc chiếc váy xanh đẹp.

Họ khoác tay nhau ra khỏi shop, riêng Thùy vẫn lặng người bên những dãy quần áo dài vô tận. Thùy ra về như kẻ mất hồn, cô không ngạc nhiên về chuyện anh có “bồ”, nhưng có lẽ điều khiến cô buồn, cay đắng là vì sao anh lại đối xử với cô như vậy. Cướp anh khỏi tay người khác là lỗi của cô, nhưng vì cô yêu anh chân thành, tình yêu có tội ư? Để rồi anh trả thù cô bằng 4 năm cô đơn, 4 năm không đoái hoài đến con, 4 năm không coi cô là vợ.

Về đến nhà cô chỉ hỏi anh lý do anh phụ cô, anh cũng điềm tĩnh và lạnh lùng đáp lời “Vì cô đã cướp đi hạnh phúc của tôi, và hơn thế vì cô quá xấu xí, một người phụ nữ 60kg tôi không thể ôm hết được”… Cuộc nói chuyện kết thúc trong tiếng khóc nấc và tiếng cười hả hê. Câu trả lời cay đắng ấy như mũi dao xuyên thẳng tim cô.

Rồi họ gặp nhau ở tòa, cuộc ly hôn diễn ra chóng vánh. Khi ra về cô ghé sát vai anh: “Nếu em mặc vừa chiếc váy đó, anh sẽ quay về với em và con chứ?”. Anh im lặng không trả lời. Những ngày về sau hai người không còn liên lạc với nhau nữa, nhưng qua những người bạn anh vẫn biết được cô đang ngày đêm luyện tập để lấy lại vóc dáng.

Thực ra, anh bỏ cô vì không muốn cô phải sống trong cô đơn suốt đời, vì từ trước đến nay anh chưa hề yêu cô. Và anh nghĩ đó là quyết định đúng đắn, anh cũng biết đứa bé đó không phải con anh. Đứa trẻ phải sinh non nên rất dễ để anh có cơ hội biết được nhóm máu đứa trẻ. Anh làm tất cả chỉ vì không muốn hận cô thêm. Người phụ nữ trong shop thời trang hôm ấy cũng là cảnh anh dàn dựng lên. Một màn kịch tuyệt vời, một đạo diễn tài ba, một diễn viên xuất sắc… tất cả đều do anh thủ vai.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Infiniti Property Corporation Vùng: Melbourne. Phone: 9086 3999
Xem thêm