Trời đổ mưa nên ngày trở lạnh
Cô gái vùi đầu giấc ngủ chênh vênh
Đôi môi giá chìm trong hơi thở nhạt
Khi ánh chiều chập choạng ló hoàng hôn
Nàng tỉnh dậy với vô vị cảm giác
Đôi bàn tay khẽ nắm lấy không gian
Như khoảng lặng hững hờ bài tình cũ
Những nỗi nhớ ủ ê dần loang lổ… già nua
Nàng ngẩn ngơ bóc trần từng mảnh vỡ
Của nỗi nhớ… hay là quên chẳng biết
Để cuộc tình trơ trụi… lõa lồ…
Rồi vục mặt chạy mất giữa hư vô
Chiều tháng năm… mưa dạo bản ca buồn
Như ai hát khúc xưa cho mùa lỗi hẹn
Cho cánh phượng dập… một nhúm tàn phai
Cho tình ai chẳng e ấp đợi chờ…
Chiều tháng năm… mưa… vẫn lạnh
Còn níu giữ mùa đông tàn năm cũ
Ta lại trượt ngón tay trên mặt phím
Lượm từng con chữ… cho bộn bề nhớ thương
Authors: Hue Tran - Source: 24h
Bạn đang tìm dịch vụ về Thời trang?
Đại hạ giá các loại thời trang cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng