Melbourne: Biểu tình chống phân biệt chủng tộc trên đường Flinders Street

11:00' 27-09-2016
Hôm thứ Bảy 24/9, hàng trăm người biểu tình đã được một người vận động chống phân biệt chủng tộc kêu gọi tụ tập và làm cản trở giao thông tại ngã tư đường Flinders Street đông đúc.

Photo: Arsineh Houspian
Người kêu gọi đám đông biểu tình là một người đàn ông tên là Jafri Katagar, đến từ nước Uganda, đã quay lại trạm xe tram trước quán rượu Young & Jackson pub, nơi người này thường đứng và giơ biểu ngữ “Ngăn chặn nạn phân biệt chủng tộc ngay bây giờ”.
Người đàn ông này cũng đã bị cảnh sát trấn áp bằng hơi cay vào hôm thứ Sáu 23/9. Cụ thể, vào lúc 4:30pm thứ Sáu 23/9, ông Katagar đã bị cảnh sát xịt hơi cay vào mặt sau khi bị yêu cầu giải tán khỏi địa điểm biểu tình.
Trước đó, cảnh sát nhận được tin báo về tình hình giao thông bị cản trở và một người biểu tình đứng ở giữa đường Flinders Street. Hàng trăm người biểu tình đã tập trung tại ngã tư đường Flinders Street vào thứ Bảy 24/9 dưới sự kêu gọi của ông Katagar và yêu cầu trách nhiệm từ phía Sở Cảnh sát bang Victoria.
Một người phụ nữ tên là Dilmen Ramadan đã ghi hình lúc ông Katagar bị xịt hơi cay và nói với đám đông là nhân viên cảnh sát làm điều này nên bị “sa thải”. “Ba nhân viên cảnh sát được đào tạo có thể giải tán một người biểu tình trong hòa bình và không có vũ trang mà không cần phải dùng hơi cay”, bà Ramadan nói.
Phát biểu với báo The Age, ông Katagar nói rằng sự việc này không thể “giết chết” được tinh thần của ông. “Tôi yêu quý tất cả mọi người và mong muốn chúng ta đoàn kết thành một dân tộc. Tôi không nên bị cảnh sát trấn áp và giam giữ. Tuy nhiên, tôi sẽ tiếp tục đấu tranh chống phân biệt chủng tộc”, ông Katagar nhấn mạnh.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Bedshed Highpoint Vùng: Maribyrnong. Phone: 9317 3122
Xem thêm

chuyên về các dịch vụ có liên quan đến Trang trí nội thất tại các vùng trong Melbourne.