Mất đời con gái chỉ vì tin nhầm yêu râu xanh
Tôi năm nay 21 tuổi, hiện đang là sinh viên của một trường đại học danh tiếng. Tôi được mọi người đánh gái là cô gái xinh xắn ngoại hình ưa nhìn chính vì thế tôi có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Tuy nhiên tôi vẫn chưa bị rung động trước bất cứ một chàng trai nào. Hàng ngày ngoài việc đi chơi cùng những cô bạn thân cùng tôi ra thì tôi chẳng đi đâu, sở thích của tôi là ở nhà xem phim. Chính vì thế tôi chẳng muốn hẹn hò cùng ai. Cuộc sống của tôi cứ thế êm đềm qua đi cho đến khi tôi bị một tên yêu râu xanh làm mất trinh. Tên này không ai khác chính là gã hàng xóm sống cùng xóm trọ với tôi.
Anh ta học cùng trường với tôi, hơn tôi một khóa, chính vì thế chúng tôi thân thiết coi nhau như anh em, anh hay rủ tôi đi uống trà đá và đi xem phim cùng nhau. Một hôm anh rủ tôi đi xem phim, vì cũng hay đi cùng nhau nên tôi cũng chẳng lưỡng lự gì và nhận lời anh ngay.
Trong phòng rạp chiếu chia thành những phòng nhỏ, mỗi phòng chỉ khoảng 3m vuông, nơi này dành cho những cặp tình nhân đang yêu nhau. Mặc dù lúc đầu tôi hơi lưỡng lự nhưng trước những lời nói đon đả ngon ngọt của anh tôi cũng tặc lưỡi cùng anh đì vào.
Do bộ phim cuốn hút nên tôi đã không để ý rằng trong lúc say mê, gã hàng xóm đã bỏ thuốc mê vào cốc nước ngọt của tôi. Một lúc sau tôi thấy đầu óc say xẩm và tối sầm lúc nào không biết, khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang trong tình trạng không mảnh vải che thân, một cảnh tượng nhày nhụa ớn lạnh diễn ra trước mắt tôi. Tôi lặng người đi nhưng chẳng thể biết được chuyện gì đã xảy ra với mình.
Anh chàng hàng xóm tốt bụng bấy lâu tôi coi như anh trai lúc này bỗng lột xác thành con quỷ. Nhìn thấy tôi gào khóc, hắn đã nhếch mép cười khểnh trước mặt tôi và nói rằng hắn đã bỏ thuốc mê vào trong nước ngọt cho tôi uống. Sau đó hắn mở điện thoại cho tôi xem đoạn video hắn đã ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của hắn đã làm với tôi.
Những hình ảnh đó khiến tôi bị sốc, tôi nhanh chóng vùng dậy lao vào hắn tát một cái như trời giáng vào mặt tên sở khanh này. Hắn một tay ôm má, một tay nói với tôi rằng "nếu cô nói chuyện này cho người khác biết thì tôi sẽ tung đoạn video này lên mạng" để cho bàn dân thiên hạ nghĩ cô là một con cave, một con điếm và gia đình và bạn bè cô sẽ nghĩ gì về cô? còn nếu như biết điều, ngoan ngoãn nghe theo anh thì em muốn gì anh cũng chiều. Nghe giọng nói của hắn, tôi cảm thấy ghê tởm vô cùng. Thì ra bấy lâu hắn chỉ chờ cơ hội để chiếm hữu lấy bản thân tôi, chứ hắn chẳng tốt đẹp gì, thế mà lấy lâu tôi cứ ngây thơ coi hắn như một người anh trai đúng mực.
Mất đời con gái tôi cảm thấy ân hận vô cùng, nhưng tôi lại càng bị dằn vặt hơn bởi tôi đang bị hắn đe dọa nếu như không chịu nghe lời hắn sẽ bị tung đoạn clip đó lên mạng xã hội. Tôi chỉ biết im lặng, một mình lặng lẽ ra về. Mỗi lần chạm mặt tên yêu râu xanh đó tôi cảm thấy rùng mình và ghê tởm hắn. Sau một thời gian tôi cũng đã lấy lại được bình tĩnh, tôi quyết định rời khỏi khu trọ này và tìm cách trả thù hắn. Nhất định hắn phải trả giá cho những hành động hắn đã làm với tôi.