Bạn trai Lee Sang Soon còn bật mí sự thật thú vị: Chỉ cần 10 phút, Lee Hyori có thể đổ gục trước một chàng trai.
Bộ ảnh Lee Hyori chụp trên Cosmopolitan.
Trong chương trình Lee Hyori Show của Mnet phá sóng tối qua, Lee Hyori đã trình diễn ca khúcBad Girls. Tạo hình mới của nữ hoàng gợi cảm Hàn Quốc trông thật táo bạo và quyến rũ: tóc dài tha thướt, áo đen cách điệu bó sát và mặc một chiếc quần short phía sau có in dòng chữ "Những cô gái hư (Bad Girls)". Lee Hyori còn khiến khán giả sốc và thích thú khi khóa môi với chàng vũ công. Ngoài Bad Girls, Lee Hyori cũng biểu diễn hit mới của mình, Miss Korea.
|
|
|
Lee Hyori xuất hiện với trang phục cách điệu sexy và có một nụ hôn nóng bỏng với vũ công. |
|
|
|
Phía sau chiếc quần siêu ngắn có in dòng chữ Bad Girls. |
Người hâm mộ khi xem màn biểu diễn mới nhất của Lee Hyori đã bày tỏ thái độ... ghen hộ người yêu của cô, Lee Sang Soon. Mọi người cho rằng Lee Sang Soon sẽ ghen nếu nhìn thấy cảnh người yêu mình đang ôm hôn một kẻ khác ngay trên sân khấu.
Điều thú vị nữa là Lee Sang Soon cũng xuất hiện trong chương trình này. Khi được phỏng vấn về cô bạn gái xinh đẹp, Lee Sang Soon cho biết: "Hình ảnh của cô ấy ngoài đời thực rất khác nhau. Khi Lee Hyori trang điểm, tôi đã nghĩ rằng: Cô nào đang ngồi cạnh mình thế này?". Sau đó, chàng ca sĩ xí trai nhưng vui tính này còn nói thêm: "Cô ấy nói với tôi rằng, 10 năm trước cô ấy chỉ cần 10 phút là khiến một chàng trai phải đổ gục. Nhưng bây giờ thì cô ấy chỉ cần 10 phút là... đổ một anh chàng chỉ thông qua một cuộc nói chuyện". Tiết lộ của Lee Sang Soon khiến tất cả mọi người đều cười sảng khoái.
|
|
|
Lee Sang Soon cũng xuất hiện trong chương trình. |
Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên tạp chí, Lee Hyori cũng trải lòng khá nhiều về cuộc sống cá nhân của mình. Nữ ca sĩ cho biết sau khi dính phải scandal bị đồn đạo nhạc, cô đã lui mình về hậu trường suốt 3 năm. Trong 3 năm đó Lee Hyori đã có cơ hội để suy nghĩ về quãng thời gian đã qua. "Tôi đã nghĩ về những điều tôi đã quên mất khi tôi làm việc mà không chịu nghỉ ngơi. Sau khi gặp Lee Sang Soon, tôi đã được chỉ dẫn rất nhiều điều khác nhau về thế giới âm nhạc. Tôi không còn tham công tiếc việc nữa. Tôi chỉ muốn tiếp tục học hỏi, nghiên cứu sáng tác và soạn nhạc. Tôi muốn có những bài hát của riêng mình và đưa những bài hát do chính tôi sáng tác cho các nghệ sĩ khác sử dụng".
Cũng trong quãng thời gian ba năm đó, Lee Hyori mới có thời gian nghỉ ngơi thực sự. Cô thức dậy vào mỗi sáng, không vội vàng phải chuẩn bị đi diễn mà thong thả uống một tách trà, đi dạo cùng cún cưng, đọc sách, nghe nhạc...
Nói về tuổi tác, Lee Hyori cho biết cô không quá quan tâm tới vấn đề này. Ở tuổi đôi mươi, cô chỉ nghĩ đến một mục tiêu phải đạt được, đó là nổi tiếng và kiếm nhiều tiền. Nhưng ở tuổi 30, Lee Hyori biết nhìn lại phía sau và xung quanh mình, cô không còn bị ám ảnh bởi cái bóng của sự nổi tiếng nữa. Càng ngày, Lee Hyori càng thấy mình sống thoải mái hơn.
Chính trong những ngày sống an nhiên đó, Lee Hyori đã cho ra đời album thứ 5 của mình có tên gọi Monochrome, trong đó ca khúc Miss Korea đã đạt no1 tại rất nhiều bảng xếp hạng âm nhạc uy tín của Hàn Quốc.