Tại thị trấn Lukang, huyện Chương Hóa, Đài Loan có một con ngõ (hẻm) 200 năm tuổi rất nổi tiếng và thu hút đông khách du lịch ghé thăm. Đó là bởi không gian của nó rất chật hẹp (chiều ngang khoảng từ 47 đến 59cm) chỉ vừa đủ... hơn 1 người đi lại. Nếu 2 người cùng lúc đi song song thì sẽ... “va chạm thân thể”. Chính vì thế mà cái tên “Ngõ sờ ngực” đã ra đời và lưu truyền đến ngày hôm nay.
Từ đầu ngõ, bạn đã có thể thấy tấm biển ghi rõ tên gọi thú vị này và hầu hết khách du lịch đến Đài Loan đều ghé qua đây chụp ảnh lưu niệm. Một số bạn trẻ còn nghịch ngợm tạo dáng độc đáo để minh họa cho ngõ… sờ ngực.
Kim Ngân - Theo maskonline
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.