Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã buộc các quan chức cấp cao chứng kiến tận mắt hình ảnh ông chú Jang Sung-taek bị tử hình nhằm dằn mặt "những kẻ manh nha tư tưởng lật đổ chính quyền".
ảnh minh họa
Jang Sung-taek từng là người nắm quyền lực thứ hai tại Triều Tiên
Ông Jang Sung-taek (67 tuổi), người từng nắm vị trí quyền lực thứ hai tại Triều Tiên và là một trợ thủ đắc lực cho chủ tịch Kim Jong-un, đã bị tử hình hôm 12/12 sau cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA mô tả ông Jang là “kẻ cặn bã” phạm tội phản quốc, tham nhũng, quan hệ bất chính với phụ nữ, cờ bạc và hút sách.
Theo tờ JoongAng Ilbo (Hàn Quốc), một nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho biết ông Jang không phải người duy nhất bị tử hình hôm 12/12 mà còn 7 người khác bao gồm 2 quan chức cấp cao trong đảng Lao động Triều Tiên, 2 thành viên chính phủ, 2 tướng quân đội và một viên quản lý nhà máy. Cả 8 người này bị tử hình tại một căn cứ quân sự tại thủ đô Bình Nhưỡng.
Chính chủ tịch Kim đã yêu cầu các quan chức cấp cao khác trong chính phủ chứng kiến tận mắt hình ảnh 8 người bị tử hình. Đây là động thái dằn mặt những kẻ manh nha tư tưởng chống đối lại lãnh đạo sẽ có kết cục thê thảm tương tự.
Trong khi đó, bản báo cáo của Viện Thống nhất quốc gia Hàn Quốc nhấn mạnh ông Jang bị tử hình là do ông này đã chạm tới những quyền lực bất di bất dịch của phe đối lập trong quân đội.
Cũng theo Viện Thống nhất quốc gia Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Kim sẽ lợi dụng cuộc tập trận quân sự sắp tới giữa Hàn Quốc và Mỹ là cái cớ để quốc gia này thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 4 trong năm tới.
Ngoài ra, nhằm tránh gây căng thẳng thêm trong mối quan hệ với Bắc Kinh, ông Kim sẽ chọn phương thức hành động ít gây chiến hơn như cho công khai các loại vũ khí mới hay phát động một cuộc tấn công mạng.