Thực tế, Joile đã tiết lộ nguyện vọng trên khi gặp mặt mấy "sao" nhí của Slumdog Millionaire hồi Oscar vừa qua. Azharuddin Mohammed Ismail - cậu tài tử 10 tuổi - đã hỏi bà mẹ bảy con rằng tại sao cô không nhận con nuôi ở đất nước của cậu. Angelina Jolie trả lời: "Cô sẽ tiết lộ với cháu một bí mật, chúng ta sẽ thực hiện điều đó sớm thôi". Tuy nhiên, đây không phải lần đầu đôi tình nhân Hollywood đề cập tới ý tưởng nhận con nuôi ở Ấn Độ. Năm 2006, Brad Pitt và Jolie từng tới thăm một trại trẻ mồ côi ở Ấn Độ. Nhưng dường như cả hai quá bận rộn với những dự án trong và ngoài phim ảnh để có thể thực hiện nguyện vọng của mình.
Nếu một em bé Ấn Độ thực sự bước chân vào nhà Jolie, nhân khẩu của đại gia đình này sẽ tăng lên con số 10: cha mẹ và 8 đứa con. Ông anh cả Maddox năm nay mới 7 tuổi rưỡi. Xếp thành hàng dài sau đó là Pax Thiên 5 tuổi, Zahara 3 tuổi rưỡi, Shiloh sắp tròn 3 tuổi, Vivienne và Knox sẽ tròn một tuổi vào tháng 7. Đây có lẽ cũng là gia đình đa chủng tộc nhất Hollywood, với cha mẹ và con cái thuộc bốn nguồn gốc khác nhau: Mỹ, Campuchia, Ethiopia và Việt Nam.