Trận sóng thần đã tấn công mạnh nhất vào hai hòn đảo Pagaiselatan Mentawai và Pagaiutara Mentawai thuộc Tây Sumatra. Đội y tế đã được cử đến hiện trường và họ đã mang theo 200 túi đựng thi thể, ông Mujiharjo - người phụ trách trung tâm đối phó khủng hoảng thuộc Bộ Y tế - cho biết.
Cơ quan Khí tượng và Địa vật lý học Indonesia thừa nhận, 5 phút sau trận động đất mạnh 7,5 độ richter xảy ra vào lúc 9.42pm hôm 25/12 theo giờ Jakarta, một loạt những đợt sóng thần nhỏ đã xảy ra. Tuy nhiên, cảnh báo sóng thần đã được rút lại khoảng nửa giờ sau đó. "Những cơn sóng thần xảy ra chỉ cao khoảng 0,461m," một quan chức xưng tên là Sutiyono thuộc Cơ quan Khí tượng và Địa vật lý học, cho biết. Tuy nhiên, sau đó, có báo cáo cho biết độ cao của những cơn sóng thần ở làng Silabu thuộc đảo Pagaiutara Mentawai lên tới 3m, ông Mujiharto cho hay.
Ngoài số người chết và mất tích rất lớn, cơn sóng thần còn san phẳng đến 80% ngôi ở những ngôi làng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cho đến nay, nhiều người dân vẫn còn hoảng sợ và chưa dám trở về nhà. Trong khi đó, rất ít nhân viên cứu hộ có thể tiếp cận được với những hòn đảo bị sóng thần tấn công mạnh nhất. Những hòn đảo này chỉ có thể đến được bằng cách đi thuyền và phải mất 12 giờ đồng hồ mới đến được đó. Hiện tại, các ngư dân phải tự tìm người sống và người chết. Các thi thể chưa chôn cất nằm la liệt khắp nơi vì không có đủ lực lượng để đào mộ chôn họ.
Những hòn đảo ở Tây Sumatra thường xuyên phải gánh chịu các trận động đất mạnh. Mới năm ngoái, vào tháng 9, một trận động đất xảy ra trong khu vực này đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người và phá hủy phần lớn cơ sở hạ tầng ở đây.
Chưa thoát khỏi trận sóng thần hung ác, người dân Indonesia lại phải oằn mình gánh chịu một thiên tai khác. 17 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi một núi lửa ở Trung Java phun trào ngày 26/10. Núi lửa Merapi bắt đầu phun ra những luồng tro nóng và đất đá vào chạng vạng tối ngày 26/10. Hàng ngàn người dân hoảng loạn chạy trốn khỏi khu vực. Những hình ảnh được các đài truyền hình ghi lại cho thấy, nhiều người bị phủ một lớp tro trắng rơi như mưa từ trên trời rơi xuống.
Một thực trạng đáng lo ngại là nhiều người vẫn còn mắc kẹt trong vùng nguy hiểm của núi lửa phun. Trước đó, chính quyền đã ra lệnh cho mọi người sơ tán đến nơi an toàn nhưng nhiều người từ chối không đi. Họ không muốn bỏ lại nhà cửa, tài sản và gia súc.
Hôm 25/12, các quan chức Indonesia đã tăng mức báo động về núi lửa phun lên cao nhất. Kể từ đó, đã có hơn 600 trận động đất nhỏ được ghi nhận xảy ra quanh núi lửa Merapi. Năm 1993, núi lửa Merapi từng phun trào, xóa sổ 13 ngôi làng và cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người.
Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...