Khi tin tức về vụ hoả hoạn kinh hoàng này bùng nổ, cũng là lúc người ta gán cho nó cái tên Ngày thứ Bảy đen tối, ông bà Barry và Jenni Mitchell đã không ngừng gọi điện cho con gái họ là Maidi và chồng là Mark để biết chắc là gia đình trẻ này vẫn được an toàn. Gia đình con gái ông bà Mitchell, cùng với ba đứa con là Eliza, 6 tuổi, Zac 5 tuổi và April 2 tuổi, sống trong một căn nhà ở Healesville, nơi mà ngay gần đó là khu vực Mt Riddell đã bị ngọn lửa hung hãn thiêu rụi, làm cho cả thị trấn ở bên dưới bị bao trùm trong màn khói đen đặc. Lo sợ sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng, gia đình này đã quyết định lao ra để được an toàn, nhưng nỗ lực của họ đã không thành công vì toàn bộ các tuyến đường xung quanh đều đã bị cô lập.

Gia đình ở Williamstown này cho biết họ đã không ngừng liên lạc với các con mình trong suốt cả tuần vừa qua. Trong nỗ lực nhằm giúp nạn nhân của vụ thảm họa vừa rồi, ông bà Barry và Jennie quyết định cùng với những người dân khác ở Hobsons Bay ủng hộ và gửi lời chia buồn tới những nạn nhân xấu số này. Hai ông bà đã đến văn phòng của uỷ viên hội đồng Wade Noonan hôm thứ Năm tuần trước để ký vào cuốn sổ thông điệp gửi cho những người có người thân bị mất trong thảm hoạ này. Bạn có thể tìm thấy cuốn sổ thông điệp này tại Văn phòng bầu cử khu vực Williamstown, số 101 Douglas Parade, từ 9am đến 5pm các ngày trong tuần. Chi tiết xin liên hệ với số điện thoại: 9399 9022.

 

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

The Human Network Vùng: Gosford. Phone: 02 4302 0753
Xem thêm