Anh không có quyền can thiệp chuyện riêng của em, nếu người ấy yêu em thật lòng và làm em hạnh phúc anh sẽ lặng lẽ ra đi mãi mãi. Giờ nhìn em buồn khổ, tinh thần sa sút từ khi yêu người đó anh không đành lòng quay bước.
ảnh minh họa
Hãy cho phép anh gọi em là "vợ" dù biết em không đồng ý. Trong trái tim anh, em mãi mãi là người vợ duy nhất. Anh biết từ khi chúng ta có chuyện, em đã không bao giờ nghe anh một lời giải thích. Hãy lắng nghe anh lần này nữa vợ nhé. Gọi là vợ chồng nhưng thời gian chúng ta bên nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, hai ta đã ly hôn 8 năm nhưng anh vẫn yêu em nhiều lắm, anh biết mình may mắn mới lấy được em - người vợ đảm đang, thủy chung tuyệt vời. Từng đêm dài anh không ngủ chỉ vì một phút bồng bột mà mất em vĩnh viễn.
Chính vì em thủy chung, ghét sự phản bội nên đã rời xa anh, không cho anh được giải thích một lời, hậu quả em phải nuôi đứa con không phải giọt máu của anh, ngàn lần xin lỗi em. Anh sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài em trong cuộc đời này. Những chuyến bay dài nhưng cuộc đời thì ngắn lắm, chẳng biết sống chết thế nào. Anh đọc bài: “Những lời chân tình gửi sếp”, hiểu ngay người nhân viên đó nói về em. Anh biết mình không có quyền can thiệp đến chuyện riêng của em, nếu người ấy yêu em thật lòng và làm cho em hạnh phúc anh sẽ lặng lẽ ra đi mãi mãi. Nhưng nhìn em buồn khổ, tinh thần sa sút từ khi yêu người đàn ông đó anh không đành lòng quay bước. Có phải khi đã yêu rồi dù có đau khổ, đắng cay người ta vẫn chịu đựng?
Anh hiểu em không phải người tham chức quyền địa vị, tiền bạc, danh vọng, em đã sống cô đơn suốt 8 năm qua, nhiều lúc anh tự hào vì điều đó. Nhiều đêm, ngay chính tại ngôi nhà của mình, anh giả vờ say gõ cửa phòng xin em tha thứ nhưng em đã vĩnh viễn khép lòng với anh. Em hận anh hay không còn yêu anh? Anh chỉ mong em hận vì nếu còn hận là còn yêu.
Theo anh, nếu em và người ấy không thể tiến đến hôn nhân thì hãy chia tay để lòng thanh thản. Anh biết em còn trăm công ngàn việc phải lo, từ lâu vẫn đứng đằng sau theo dõi đường đi nước bước của em, cho dù sóng gió thế nào anh cũng bảo vệ và lo cho em nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra.
Em đừng nghĩ người ta khắc hình, tên của em lên da thịt mà đã yêu em thật lòng, tất cả đều có thể thay đổi. Nếu để chứng minh tình yêu chung thủy với em mà làm chuyện đó cũng chưa đủ, quan trọng là hàng ngày người ta nghĩ gì, nếu thực lòng yêu họ sẽ không để em buồn đâu. Anh một thân một mình 8 năm qua cũng vì yêu em, muốn chứng minh một điều anh chỉ có mình em. Mẹ, anh chị, các em và các cháu của anh luôn mở rộng vòng tay chờ đợi và đón em trở về bởi họ hiểu anh chỉ có mình em thôi. Dù có chuyện gì xảy ra giữa em với người đàn ông ấy, hãy nghĩ đến tương lai phía trước em nhé! Thành quả và công lao em xây đắp đều được xã hội tôn vinh, ghi nhận. Mọi người đều ái ngại cho tình cảnh của em lúc này đó. Lời cuối anh muốn nói: Hãy tha thứ cho anh.
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.