Tuần trước, Ali Majlat, gã đàn ông 35 tuổi từng sống hơn nửa quãng đời trong tù, đã truy đuổi một cô gái 21 tuổi tại một ga tàu điện vắng người ở West Yorkshire, tấn công, bóp cổ và cưỡng đoạt cô. Chỉ trước đó hai ngày, hắn mới được thả ra từ một nhà tù ở Oxfordshire sau khi trộm cắp, và đang tới Yorkshire để tìm cách thăm người anh trai Dominic cũng bị bắt vì tội cưỡng hiếp.

Majlat nảy ra ý định phạm tội sau khi nghe Dominic kể về cuộc sống "dễ chịu và thoải mái" trong nhà tù Anh. Majlat lớn lên trong một trại mồ côi ở Romania bởi cha mẹ hắn không đủ khả năng nuôi con. Sau khi rời trại vào năm 16 tuổi, hắn ngay lập tức bị bắt vì trộm cắp và mất 19 năm sống trong các nhà tù ở Romania với 11 tội danh ăn cắp và ăn trộm. Sau khi bị bắt tại Anh, Majlat thú nhận: "Lúc ở ga tàu điện, tôi nghĩ rằng mình có thể hiếp dâm người phụ nữ này để kiếm một chỗ ăn ngủ và học được tiếng Anh". Đến giờ, nạn nhân của Majlat vẫn bị chấn động mạnh. Cô luôn giật mình, thảng thốt, sợ hãi đàn ông và không dám đến những nơi vắng vẻ. Giấc mơ sống "xa hoa" tại Anh cho đến cuối đời của Majlat không thành, bởi sau khi chấp hành án tù, hắn sẽ bị trục xuất ngay lập tức.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Nhà hàng?

Crystal Jade Vùng: Melbourne. Phone: 9639 2633
Xem thêm

ẩm thực đồ biển Trung Hoa ngon nhất vùng Melbourne