Tuổi 18 đôi mươi

Cùng những ngày vội vã

Hôm nay mưa tầm tã

Sao em buồn thế em?

 

Có những ngày trở gió

Em chẳng muốn đi đâu

Mặc kệ ngày trôi mau

em nằm dài trên gác.

 

Tiếng mưa rơi lách tách

Nghe như tiếng lòng ai

Ngoài kia, mưa đã tạnh

Nhưng lạnh buốt tim em.

 

Có những đêm nhớ nhà

Đột nhiên không muốn lớn

Tại sao lại thế nhỉ

Vì chẳng phải đi xa.

 

Vẫn nhớ những ngày cũ

Ngày vui, ngày buồn, ngày vẫn trôi

Tuổi thơ ấu ấy vẫn đây

Nhưng chẳng còn như trước.

 

Có những ngày lặng thinh

Ngồi nhìn mây trôi chậm

Chợt thấy đời mỏng manh

Như giấc mơ vừa tắt.

 

Em tìm gì trong gió

Lời thì thầm năm xưa

Hay tiếng cười ai đó

Giờ chỉ là dư thừa.

 

Tuổi trẻ như cánh chim

Bay mãi chẳng quay lại

Những giấc mộng im lìm

Bỗng hóa thành xa ngái.

 

Ngoài kia, trời lại sáng

Giọt nắng rớt bên thềm

Nhưng sao lòng chợt nặng

Nhớ một thời êm đềm.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Glenroy West Primary School Vùng: Glenroy. Phone: 9306 8955
Xem thêm

Article sourced from BLOGRADIO.

Original source can be found here: https://blogradio.vn/gio-qua-mien-ki-uc-nw248223.html