Em và Anh quen nhau thật tình cờ và bất ngờ, chỉ một lời nói, một chuyến xe mà đã đưa anh và em đi xa như thế. Nhưng nếu thời gian có quay trở lại thì em vẫn muốn được gặp và quen anh.

Hôm đó, sau khi tan ca, em bước lững thững trên con đường ra bến xe bus chờ xe, trong đầu với những suy nghĩ miên man, mơ mộng của một đứa con gái mới lớn.

Em đang chờ xe thì Anh xuất hiện và hỏi Em về đâu Anh cho em đi nhờ. Lúc đó Em hơi bất ngờ, nhưng Em cũng trả lời rất thật lòng địa điểm em đang trọ và thật trùng hợp là anh cũng về gần đấy.

Anh bảo lên đây anh chở em về: Em có sợ anh không đấy?

Thật sự thì lúc đấy Em cũng chẳng có cảm giác gì sợ hãi cả, vì Em thấy Anh rất đàng hoàng và Em thấy mình có thể tin tưởng Anh được.

Thế rồi Anh và Em cùng nhau trên con đường về, với những câu chuyện không đầu, không cuối cùng với những tiếng cười vô tư, thoải mái.

Lúc sắp về đến nhà Em nói rằng : chắc Anh và Em cũng chỉ gặp nhau 1 lần thôi nhỉ, trái đất dù thật tròn nhưng cũng không ngừng quay. có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau nhưng cũng chẳng nhận ra nhau đâu Anh nhỉ?

Nhưng Anh lại bảo điều quan trọng là Em có muốn gặp Anh không thôi. Thế rồi 2 đứa trao đổi số điện thoại cho nhau.

Rồi những tin nhắn được trao đổi qua lại và em không biết Em đã thích Anh từ lúc nào mà Em cũng không hay ?

Những hôm Anh đi đón Em, Em thật sự cảm thấy thực sự rất vui, và hạnh phúc, ước gì Em được bên Anh mãi như thế, được mãi ôm Anh thật chặt sẽ không bao giờ rời xa và ôm Anh mãi không để ai có thể cướp mất Anh ra khỏi vòng tay của Am nữa.

Nhưng cuộc sống thì không như ta nghĩ và cũng chẳng như ta mơ. Có lẽ tại Em đã nhìn cuộc đời này qua lăng kính màu hồng của đứa con gái mơ mộng nên chưa hiểu hết bản chất thực sự của cuộc đời này. Nó không chỉ có màu hồng mà còn nhiều màu khác nữa.

Quên anh, em đã có những cảm giác hạnh phúc và em cũng nhận ra nhiều điều nữa. Em thích anh nhưng có lẽ chúng ta sinh ra không dành cho nhau, Anh không thể là của em được.

Em đã dành nhiều thời gian suy nghĩ về chuyện tình cảm của chúng ta và thực ra thì tất cả cũng chỉ tại em mà thôi.

Có lẽ em cũng chỉ là một con say nắng mà thôi.

Em sẽ chúc anh hạnh phúc, dù cuộc sống này không đơn giản còn nhiều điều ta phải đối mặt thì anh hãy sống tốt nhé.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?

Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...