Ế em không sợ, chỉ sợ lấy nhầm chồng

03:34' 18-08-2015
Cô cứ lấy chồng đi rồi khắc biết. Không nhanh là ế đấy. Ế em không sợ chỉ sợ lấy nhầm chồng, câu trả lời của tôi khiến chị tròn mắt.


Nghe mẹ kêu ca hoài tôi phát chán. (Ảnh minh họa)

Thấy tôi 26 tuổi mà vẫn đi về một mình một bóng chẳng chịu chồng con mẹ tôi suốt ngày ra vào than thở với bố: “Con gái mình có phải cái loại xấu xí hay không nghề ngỗng gì đâu cơ chứ. Vậy mà bằng tuổi này rồi chẳng ma nào nó rước. Không biết tôi với ông phải khổ với nó đến bao giờ nữa đây”.

Chán kêu than với bố mẹ lại quay ra trách mắng  tôi: “Mày xem cái Hạnh ở đầu ngõ kia kìa. Bằng tuổi mày nó đã hai con rồi đấy, bố mẹ nó có cháu bồng rồi đâu phải khổ sở như chúng tao đâu”.

Nghe mẹ kêu ca hoài tôi phát chán, đi làm về là tôi lại tót sang nhà đứa bạn cũng đang cùng cảnh ngộ “ế” như tôi để trốn. Nhưng được mấy hôm thì bọn tôi lại bị mẹ nó diễn lại điệp khúc như mẹ tôi. Vậy là hai con rủ nhau đi ăn uống và mua sắm linh tinh để thoát khỏi những lời cằn nhằn của phụ huynh.

Thú thực dù 26 tuổi nhưng tôi rất thích cuộc sống hiện tại của mình. Tự do bay nhảy, tự do làm gì mình thích. Ngay từ những ngày đầu tiên đi làm chứng kiến một chị trong công ty ngất lên ngất xuống vì thấy ảnh chồng đi nhà nghỉ bị cô bồ bị tung lên mạng tôi thực sự đã sợ lấy chồng.

Vậy nhưng điều khiến tôi sốc nhất đó là hôm sau đã thấy chị ấy hả hê kể lại chuyện đi đánh ghen và cũng đang có ý định tung ảnh thảm hại của cô ả kia sau trận “ngứa ghẻ hờn ghen” của chị để trả thù. Sau mọi người khuyên can nên chị ấy thôi: “Thôi đánh thế là được rồi, tung ảnh làm gì để nó còn đi lấy chồng nữa”. Nghe đến đây mà tôi nổi cả da gà.

“Tại sao phụ nữ cứ phải tìm mọi cách hành hạ lẫn nhau  chỉ vì một gã đàn ông chẳng ra gì như thế”, tôi hỏi một chị cùng phòng. “Cô cứ lấy chồng đi rồi khắc biết. Không nhanh là ế đấy”. “Ế em không sợ chỉ sợ lấy nhầm chồng”, câu trả lời của tôi khiến chị tròn mắt.

Đúng là lấy chồng như đánh bạc, đâu có ai biết trước được vận mệnh của mình. Thế nên dù đang bị liệt vào danh sách ế, tôi vẫn chưa muốn thoát đời độc thân để ghi danh vào cái sổ tử ấy. Mà chẳng đâu xa ngay đứa bạn học ở đầu ngõ của tôi, đứa mà mẹ tôi luôn miệng mà ra làm cái gương về chuyện chồng con để trách tôi cũng đang sống không bằng chết với anh chồng máu mê cờ bạc kia.

Giờ ba mẹ con cô ấy có dám ở nhà chồng đâu, phải mang con về nhà mẹ đẻ, suốt ngày chủ nợ đến đòi rồi đe dọa trong khi lão chồng trốn đi đâu biệt tích. Cả xóm được trận thất kinh không ai ngờ một kẻ hiền lành lại có thể đổ đốn đến thế.

Từ hôm ấy mẹ chả còn mang cái hình tượng “bằng tuổi mày mà đã hai con” ra để uy hiếp tôi nữa nhưng mà bà vẫn lo sợ cái “quả bom nổ chậm” cứ ở mãi trong nhà không có ai rước đi cho.

Bà vẫn lo sợ cái “quả bom nổ chậm” cứ ở mãi trong nhà không có ai rước đi cho. (Ảnh minh họa)

Một lần tôi có cậu bạn học cùng lớp đại học ở trong Nam ra chơi. Ngày trước thời còn đi học chúng tôi cũng đã từng có tình cảm với nhau nhưng sau gia đình cậu ấy chuyển vào Nam sinh sống nên chia tay. Khi thấy cậu ấy quay trở lại nhà chơi, mẹ tôi đã mừng ra mặt, bóng gió nhắc lại chuyện hai đứa làm tôi ngượng chín cả mặt. Chỉ khi người cũ đưa thiệp mời cưới cho tôi và gia đình thì mẹ tôi im bặt, khuôn mặt thất thần cứ như thể bà vừa đánh mất khoản lương hưu vừa lĩnh vậy.

Nhìn mẹ nhiều lúc tôi cũng thấy thương, chỉ biết động viên bà: “Con năm nay có được tuổi đâu mà cưới. Mẹ lo lắng làm gì cho mệt”.

– Thì mày cứ có người yêu  đi, sang năm cưới là được chứ để đến 29, 30 thì già quá rồi con ơi.

– Lấy chồng mà mẹ cứ làm như đi mua mớ rau ấy mà giục nhanh. Lấy nhầm thì khổ mà lúc ấy con lại về “hành” bố mẹ chứ biết đi đâu.

– Ừ phận đàn bà nó khổ thế đấy. Nhưng mà kiểu gì cũng phải lấy chồng.

Tôi vâng dạ cho mẹ vui rồi tìm cách chuồn đi chơi với con bạn thân cùng cảnh ngộ. Ngang qua nhà Hạnh thấy nó tay cắp đứa bé chưa được một năm, tay dắt đứa lớn hai tuổi vừa đi như vừa chạy trốn mà thương bạn vô cùng. Nhìn thấy hai đứa chúng tôi quần áo xúng xính đi chơi nó chảy nước mắt rồi đi vội vào nhà.

Hình ảnh ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Lấy chồng mà khổ như thế thì thà ế mà sung sướng tự do còn hơn. Giờ không chỉ mình khổ mà con mình cũng khổ có buông bỏ thì nỗi đau cũng sẽ đeo đẳng suốt cuộc đời.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?

Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale