Cô nói: “Tôi đã chứng kiến nỗi đau mà cha dượng tôi phải trải qua và tôi thực sự muốn làm tất cả những gì có thể để giúp mọi người không phải trải qua những gì mà cha dượng tôi đã phải trải qua. Tôi đã chứng kiến cha dượng tôi phải khó khăn như thế nào khi chiến đấu với căn bệnh quái ác này và nối buồn khi mất ông đã bao trùm lên cả gia đình và bạn bè tôi”.

Cô học sinh lớp 11 của trường Essendon Keilor cho biết ông Thomas là một người cha tuyệt vời. “Ông rất vui tính và thân thiện, ông tỏ ra gần gũi với tất cả những người mà ông gặp gỡ. Niềm hạnh phúc lớn nhất của ông là được giúp đỡ mọi người”, cô nói. Lần đi bộ này chính là cách cô đáp lại cha dượng của mình với tình yêu, sự quan tâm và giúp đỡ của ông. “Ông là một người rất đặc biệt đối với tôi, và tôi cảm thấy rằng chúng tôi đã luôn luôn có một mối quan hệ tốt đẹp. Ông luôn làm mọi thứ để giúp đỡ tôi. Chính vì vậy, bằng việc đi bộ này tôi cảm thấy mình đang làm điều gì đó vì ông”. Zoe kể rằng khi cô còn bé, cô ước có một con rùa vào ngày sinh nhật. Mẹ cô đã không thể tìm cho cô một con rùa, nhưng ông Thomas thì lại nghỉ việc và lái xe đi tận Nunawading để mua cho cô một con.

Cuộc đi bộ sẽ được tổ chức tại Westmeadows Reserve, Chủ nhật, ngày 4 tháng 5, từ 11am đến 4pm. Chi tiết xin liên hệ với cô Zoe qua số mobile 0421 733 182.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?

Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024