Ảnh minh họa
Rod Menzies, một doanh nhân ở Melbourne, sẽ bán đấu giá bức tranh “The Paddock — Late Afternoon” của cố hoạ sĩ Brett Whiteley với giá khởi điểm 2.4 triệu đô la.
Bức tranh đã được vẽ vào năm 1979, có chiều dài 2m và chiều rộng 1.5m. Đây là bức tranh được tìm kiếm nhiều nhất kể từ khi ông Menzies bán bức tranh “My Armchair” với giá gần 4 triệu đô la vào năm 2013. Doanh nhân người Melbourne cũng từng bán một số bức tranh của cố hoạ sĩ Whiteley với giá hơn 1 triệu đô la.
Cụ thể, bức tranh “The Olgas for Ernest Gile” đã được bán vào năm 2007 với giá gần 3.5 triệu đô la và bức tranh “Gauguin”, còn được biết đến với tên gọi “Portrait of Paul Gauguin on the Eve of his Attempted Suicide, Tahiti”, đã được bán vào năm ngoái với giá 1.7 triệu đô la. Cố hoạ sĩ Whiteley là người có phong cách lập dị. Ông đã qua đời ở tuổi 53 tại một phòng trọ ở NSW vào năm 1992 do sử dụng thuốc quá liều. Cố hoạ sĩ đã nhiều lần được nhận các giải thưởng lớn về nghệ thuật của Úc như: Archibald, Sulman và Wynne.
Kim Phụng - Viet Times