Chúng tôi cưới nhau khá lâu, đã có hai mặt con nhưng tôi không chú ý lắm đến chuyện quan hệ vợ chồng. Bất cứ khi nào ông xã cần thì tôi đáp ứng, năm mười bữa nửa tháng thì được một lần có cảm xúc thăng hoa. Riêng ông xã thì cứ hùng hục “leo lên, leo xuống” và… ngủ!
Ảnh minh họa
Vừa rồi, nhân dịp ông xã được thưởng và mang tiền về đưa hết cho vợ, tôi phấn khởi quá nên có âu yếm anh ấy chút ít; không ngờ hôm đó chuyện vợ chồng rất tuyệt vời. Lần sau anh ấy đề nghị tôi làm như hôm trước nhưng tôi thấy thật ngại ngùng. Không phải vì tôi không muốn chiều ông xã nhưng nghĩ mình lớn tuổi rồi, lại làm cô giáo mà ngã ngớn như vậy thì kỳ quá (năm nay tôi 32 tuổi).
Không lẽ đàn ông cũng thích âu yếm, vuốt ve và cần có khúc dạo đầu? Trước nay, anh ấy đâu có như vậy, cứ lên giường là nhập cuộc ngay, chừng 10 phút là xong…huynhhoa…@gmail.com
Bạn thân mến,
Theo như bạn trình bày thì có thể nghĩ rằng, hôn nhân của bạn rất đơn điệu và bạn hoàn toàn thụ động trong chuyện gối chăn. Đó là một sai lầm.
Quan hệ tình dục trong hôn nhân diễn ra giữa hai người, việc cho và nhận phải được tiến hành một cách song song, vui vẻ, tự giác thì mới tạo ra năng lượng để dìu nhau đi đến đỉnh thiên đàng.
Tuy nhiên, vấn đề của bạn không phải là cá biệt. Rất nhiều chị em vẫn bị chi phối bởi tư tưởng phong kiến phương Đông; cộng thêm bản tính rụt rè, thậm chí nhiều người còn cho rằng tình dục là thấp hèn, bản năng nên “chồng cho sao hưởng vậy” chứ không dám mưu cầu, đòi hỏi vì sợ bị cho là không đàng hoàng.
Bạn thấy đấy, đàn ông thật sự không nghĩ như vậy. Bằng chứng là ông xã rất phấn khích khi thấy bạn… có tiến bộ và mong muốn phát huy điều đó. Vậy thì bạn có gì phải ngại ngần?
Thật sai lầm khi nhiều chị em nghĩ rằng, nam giới không cần “khúc dạo đầu” mà lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng xung trận. Không đúng như vậy. Các anh rất thích được âu yếm, vuốt ve; thích cơ thể mình được bạn tình nâng niu, nuông chiều để các cảm xúc được đánh thức hoàn toàn. Điều này không chỉ vì ông xã mà còn vì chính bạn bởi trong quá trình ấy, bạn cũng sẽ nảy sinh ham muốn và nhờ thế, cuộc vui sẽ đầy đặn, trọn vẹn hơn.
Lưu ý bạn điều này, vợ chồng là chuyện trăm năm cho nên nếu để mối quan hệ ấy tiến triển trong một nhịp điệu đều đều thì rất dễ đẩy người ta vào cảm giác nhàm chán. Hơn ai hết, các cặp vợ chồng phải luôn luôn tìm tòi, luôn luôn đổi mới để người này không “cũ đi” trong mắt người kia; để các bên không có “âm mưu” đi tìm cái mới lạ bên ngoài ổ ấm của mình.
Nên nhớ rằng, trong lớp học, bạn là một nhà giáo nhưng trên giường, bạn là một người phụ nữ. Đừng lẫn lộn hai chức năng ấy mà tự mình làm khó mình. 32 tuổi là lứa tuổi đang chín muồi của người phụ nữ, tại sao lại nghĩ là mình đã già để rồi ép mình vào những khuôn phép cứng nhắc?
Một lời khuyên cho bạn là, nếu mình thấy thích và điều đó làm cho bạn tình vui vẻ, cuộc yêu mỹ mãn thì chẳng việc gì phải ngại ngần. Bạn cứ mạnh dạn làm theo yêu cầu của ông xã, chắc chắn sẽ thấy thú vị hơn rất nhiều với chiếc giường của mình.
Authors: Phong Lan - Tổng Hợp từ Internet
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.