Theo nguồn tin cảnh sát, sau khi chồng bà Jean Stevens là ông James Stevens qua đời năm 1999, bà thấy rất trống trải và không chấp nhận sự thật rằng ông không còn trên đời. Do đó, bà không ngần ngại đào mộ ông và đem xác chết về nhà và đặt trên giường ngủ. Bà cho ông “diện” bộ complet đen và thắt chiếc cà vạt xanh và ngắm nhìn mỗi ngày. “Tôi cảm giác như được sống lại những ngày đầu khi mới kết hôn cùng James”, bà Jean xúc động nói.

Hành động tương tự cũng diễn khi người em gái sinh đôi của bà qua đời hồi năm ngoái. Bà mặc cho em gái mình bộ đồ ngủ đẹp nhất, xức cho thi thể đó một chút nước hoa và đặt trên một chiếc giường cũ ở căn phòng trống. “Đối với tôi, cái chết là một điều quá kinh khủng. Nếu họ bị chôn dưới lòng đất, đó là sự chia lìa mãi mãi. Tuy nhiên, để họ trong nhà cùng với tôi, hàng ngày tôi có thể chạm vào họ và cùng trò chuyện với họ”, bà Jean Stevens chia sẻ.

Cụ bà 91 tuổi này cũng tâm sự, nhiều người biết chuyện không khỏi rùng mình về hành động này của bà. Với mỗi lời thắc mắc của họ, bà chỉ mỉm cười và nói một câu duy nhất: “Tôi có quan niệm khác về cái chết”. Tuy nhiên, những lời giải thích của bà không được cảnh sát chấp nhận. Họ vừa đưa hai xác chết đến phòng điều tra của hạt Bradford, bang Pennsylvania.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Miti Health Care Vùng: Sunshine. Phone: 0421 969 318
Xem thêm