Con gái luôn mặc 'kín cổng cao tường', tôi đau đớn khi biết được sự tình

02:00' 08-08-2023
Tôi sinh được 3 đứa con, trong đó chỉ có một cô con gái. Nói thật, con trai lấy vợ ở đâu cũng được, vợ chồng tôi không bao giờ can thiệp. Còn con gái thì khác, hôn nhân là chuyện cả đời, chẳng may chọn không đúng người thì chẳng khác gì sa vào vũng bùn.

Con tôi từng trải qua vài mối tình trước khi cưới, nhưng vợ chồng tôi không ưng cậu trai nào cả. Người thì ở xa, người thì kiếm tiền chỉ ở mức trung bình. Trong khi đó, con tôi xinh đẹp, lại tốt nghiệp loại giỏi ở một trường danh tiếng, tội gì mà phải lấy người đàn ông không xứng cơ chứ? Được cái là con tôi cũng nghe lời bố mẹ, thấy bố mẹ phản đối một thời gian, con bé cũng đành chia tay mà không oán trách bố mẹ câu nào. 

Vì mối tình nào cũng bị vợ chồng tôi phản đối nên con đâm ra chán nản. Hồi ấy, khi thấy tôi giới thiệu một người con của bạn thân, con gái đồng ý đi xem mắt. Thế rồi hai đứa nói chuyện và tìm hiểu, chỉ 6 tháng sau đã về nhà xin cưới. Đám cưới được vợ chồng tôi tổ chức long trọng vì chàng rể khá thành đạt, có công ty riêng, gia đình thì thân quen với nhà tôi nên tôi không lo con gái bị bắt nạt.

Vì mối tình nào cũng bị vợ chồng tôi phản đối nên con đâm ra chán nản, sau đó nhận lời đi xem mắt con trai bạn thân của tôi. (Ảnh minh họa)

Cưới nhau xong, hai đứa ra ở riêng. Con rể thì tiếp tục đi kiếm tiền, còn con gái tôi thì ở nhà làm nội trợ và hưởng thụ. Cuộc sống nhìn bề ngoài thì thoải mái vô cùng. Sau đó, thi thoảng tôi lại sang nhà con chơi. Lần nào tôi cũng thấy con rể hết lòng yêu thương và chiều chuộng vợ. Nhìn thấy cảnh ấy, tôi thấy yên lòng phần nào. Đợt trước, con dâu sinh con nên tôi có đi chăm vài tháng. Mỗi lần về nhà chơi, tôi chỉ ở vài ngày rồi đi nên chủ yếu là vợ chồng con gái sang chơi. Và tất nhiên là trước mặt vợ chồng tôi, hai đứa vẫn tỏ ra rất hạnh phúc. 

Cho đến tuần vừa rồi, cháu ngoại ốm, tôi mới sang nhà con gái phụ con ít hôm. Lúc này, tôi mới thấy con mình có vài điều đặc biệt. Trời mùa hè oi bức, nhà lúc nào cũng phải bật điều hòa, thế mà con bé chẳng bao giờ mặc áo cộc tay. Tôi hỏi thì nó lại lấy lý do rằng lúc đẻ không kiêng cữ được nên bây giờ chịu lạnh kém. 

Hôm qua, khi con đang tắm thì có điện thoại. Thấy cửa phòng tắm đóng hờ, tôi thò tay đưa vào cho con thì vô tình nhìn thấy tay con toàn vết lằn đỏ. Đợi con tắm xong, tôi liền tra hỏi thì mới biết con rể đã ngoại tình. Không chỉ vậy, nó còn về nhà hằn học và có lần đánh cả vợ. Con gái tôi sợ bố mẹ biết chuyện nên lần nào về nhà cũng mặc áo dài tay, ngay cả khi tôi sang ở chung cũng vậy.

Con gái tôi sợ bố mẹ biết chuyện nên lần nào về nhà cũng mặc áo dài tay. (Ảnh minh họa)

Con nói đến đâu, nước mắt tôi rơi đến đấy. Tôi quyết định đưa con gái và cháu ngoại về nhà sống chứ không để con bị hành hạ như vậy. Nhưng con tôi nhất quyết không đi, còn vừa khóc vừa nói:

“Con gái con còn nhỏ quá. Nó mới hơn 1 tuổi thôi, bây giờ mà ly hôn thì tội nghiệp nó. Con không nỡ”.

Nhìn con như vậy, tôi vừa thương vừa giận nên bỏ về nhà luôn. Gọi cho thông gia thì bên ấy thoái thác trách nhiệm, còn nói việc gia đình để các con tự giải quyết. Cả đêm qua, tôi không thể nào chợp mắt được. Suy cho cùng thì vợ chồng tôi chính là nguyên nhân khiến con khổ như vậy. Nếu tôi không ép con đi xem mắt, có lẽ cuộc đời nó đã chẳng chan chứa nước mắt như thế.

Nhưng chuyện đã rồi, bây giờ quy trách nhiệm cũng chẳng để làm gì. Điều quan trọng là con tôi bây giờ tình nguyện sống khổ sở như vậy. Là người làm cha mẹ, sao tôi có thể nhìn con như vậy chứ? Tôi nên làm gì để con chịu nghe lời mình mà ly hôn đây?

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?

Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/troi-nong-con-gai-khong-bao-gio-mac-ao-coc-toi-dau-don-hieu-su-tinh-khi-thay-canh-trong-nha-tam-c391a565966.html