Chú chó nhỏ tên là Frankie đã bỏ trốn khỏi ngôi nhà của mình ở Gravesend, Anh để thực hiện một cuộc “phiêu lưu” 80km tới London. Chú chó không chọn cách đi bộ mà lại chọn đi tàu trong giờ cao điểm. Chú đã đi bộ từ nhà đến ga tàu cách nhà khoảng 3,2km, sau đó chú cẩn thận tìm một nơi ẩn náu để chờ tàu đến.
Kết quả, Frankie ngồi tàu “lậu vé” 30 phút để đến được London. Khi đến London, chú cún được đưa vào văn phòng nhà ga, 1 nhân viên đã bấm gọi số điện thoại trên vòng cổ của Frankie, đó là số của cô Jane Abbott. Khi nhận được thông tin, cô vô cùng kinh ngạc khi chú chó cưng của mình đang ở cách nhà hơn 80km.
Phong Lan - Tổng hợp từ Internet