Chồng tôi chi tiền cho vợ làm đẹp

16:20' 10-02-2016
Chồng tôi không tiếc tiền cho vợ làm đẹp, đi công tác nước ngoài lần nào anh cũng mua cho tôi đồ hiệu, giá toàn 2-3 ngàn đô/ cái.

Vương với Nhật, tên thì hay mà tính tình thì dở quá. So đo tính toán cả chuyện làm đẹp của vợ thì còn gọi gì là đàn ông. 

Anh Vương- một tháng hai vợ chồng làm ra 11 triệu thì vợ anh dành ra khoảng 500 đến 1 triệu mua bộ quần áo cũng có đáng kể gì đâu mà phải lên báo nói ầm ĩ, thật xấu mặt đàn ông quá. Người ta còn bỏ ra cả trăm triệu, hay vài trăm triệu mua váy áo, còn vợ anh có 1 triệu mà anh cũng tỏ ra khó chịu. Đàn ông như anh chỉ “đo lọ nước mắm, ngắm củ dưa hành”, phụ nữ chúng tôi sợ những người như anh lắm đấy.

Cả anh Vương nữa, tháng làm ra 20 triệu, gấp 3-4 lần người khác, với số tiền ấy anh thừa sức nuôi nổi vợ con, vậy mà mỗi tháng vợ mua sắm hết 3-4 triệu tiền quần áo mà anh cũng kêu ca. Anh nên nhớ, cô ấy mua bằng tiền lương của cô ấy nhé. Làm ra tiền không để phục vụ cuộc sống cho vợ cho con thì để làm gì?.

Người ta vẫn bảo ăn cho mình, mặc cho người. Anh nên nhớ, vợ anh mua sắm quần áo, ăn diện cũng là để cho anh được đẹp mặt với thiên hạ thôi. Có một người vợ đẹp, biết ăn mặc, đi ra đường nhận được nhiều lời khen chẳng nhẽ anh không thấy sung sướng, mở mày mơ mặt hay sao?.

Anh phải học tập chồng tôi, thu nhập một tháng cũng chỉ bằng của anh, cộng với thu nhập của tôi được 5 triệu/ tháng nhưng chồng tôi không tiếc vợ thứ gì. Đi công tác nước ngoài lần nào anh cũng mua cho tôi đồ hiệu, mà không có giá 1-2 triệu đâu mà là 2-3 ngàn đô anh nhé. Thi thoảng cuối tuần hay lĩnh lương hai vợ chồng tôi lại đi mua sắm, ăn uống một bữa cho thỏa mái.

Vợ anh nói đúng đấy, đi làm cả tháng trời vất vả, bỏ vài trăm ngàn ra mua bộ quần áo để tận hưởng thành quả lao động thì có gì mà phải lên án?. Cuộc sống được bao nhiêu đâu mà cứ phải nhẫn nhịn, so đo cho khổ.

Hay các anh lại muốn vợ mình giống như các bà, các mẹ ngày xưa, cả đời chỉ biết hầu hạ phục vụ chồng con, miếng ngon cũng phải dành cho chồng cho con ăn còn mình thì nhịn. Đến may mặc cũng phải nhịn để nhường cho chồng, cho con. Xin lỗi, cái thời ấy qua lâu lắm rồi anh ạ.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?

Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...


Article sourced from VIETGIAITRI.