Năm 10 tuổi, Liu được bố mẹ gửi đến một đoàn xiếc. Ở đó, Liu tự kiếm sống bằng khả năng đi xe đạp khéo léo của mình. Khi lớn lên, Liu sở hữu một chiếc môtô “chế” để tiện cho việc đi lại. Anh dùng nửa trên cơ thể mình điều khiển tay lái thay vì 2 cánh tay. Đoàn xiếc phá sản khiến người thanh niên tật nguyền mất đi công việc yêu thích, sau đó anh phải làm nghề chạy xe kiếm sống. Thế nhưng, mọi chuyện cũng không hề đơn giản. Mới đây, Liu đã bị cảnh sát bắt dừng xe và cảnh cáo vì điều khiển môtô mà không có cánh tay. Dù biết rằng Liu là một lái xe an toàn, cẩn trọng nhưng cảnh sát vẫn buộc chàng trai này không được sử dụng chiếc xe máy đặc biệt kia nữa, với lý do là Liu có thể gây rủi ro cho hành khách ngồi sau. Tất nhiên, họ không phạt tiền Liu bởi chàng trai này quá nghèo.