Chuyện xảy ra vào năm 2006 tại gia đình vợ chồng Nir Bahadur Karki và Suntali Karki sống tại quận Dolakha, tỉnh Charikot, Nepal. Sau 9 tháng mang thai, bà Suntali đã hạ sinh một bé trai nặng 2 kg. Bà là một người phụ nữ bình thường với 2 cô con gái được sinh ra bình thường trước đó. Hơn thế nữa, lần mang thai này, bà cũng không bị ốm đau, bệnh tật gì. Tuy nhiên, đứa bé ra đời lại có hình thù kì dị, không cổ và đôi mắt thì lồi hẳn ra ngoài như mắt ếch.

 

Cậu bé không có tên vì em đã mất ngay sau khi sinh chỉ nửa tiếng. Thay vào đó, người ta đặt cho cậu cái tên “Cậu bé người ếch”. Mẹ của cậu bé, bà Suntali kể lại, thi thể của cậu đã được đưa vào bệnh viện Gaurishnkar ngay sau đó. Tin tức về cậu bé kì lạ được đưa vào bệnh viện đã lan nhanh đến mức hàng trăm người đã kéo đến để được tận mắt chứng kiến. Cảnh sát địa phương đã được huy động để giữ trật tự cho đám đông này.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Bedshed Highpoint Vùng: Maribyrnong. Phone: 9317 3122
Xem thêm

chuyên về các dịch vụ có liên quan đến Trang trí nội thất tại các vùng trong Melbourne.