Brighton: Một người chủ suýt chết vì bảo vệ chó cưng
09:00' 14-06-2017
Một người đàn ông chỉ còn cách cái chết khoảng vài millimetre, sau cuộc giao chiến dữ dội giữa chú chó thuộc giống Labrador của ông và một con chó lạ tại Hội đồng thành phố Bayside.
Photo: Channel Ten
Ông Cam McIntyre đang chạy bộ ở một bãi biển thuộc vùng Brighton vào khoảng 11:30am thứ Bảy 10/6 thì một con chó lớn bất ngờ tấn công chú chó cưng của ông. Khi đó, hàm răng của con chó lạ ngoạm lấy phần đầu của chú chó cưng của ông McIntyre.
Vì muốn cứu chú chó cưng tên là Mick, ông McIntyre đã cố gắng tách biệt hai con vật, và hành động này khiến ông bị chó cắn vào tay.
“Tôi không nghĩ nhiều về vết thương đó vì cuộc chiến điên cuồng giữa hai con chó vẫn đang diễn ra. Sau đó, con chó lạ lao đến cắn vào cổ của tôi”, ông McIntyre nói với đài 3AW.
Ông McIntyre, 53 tuổi, đã kể lại sự việc tại bệnh viện sau khi vết cắn được chẩn đoán là chỉ cách động mạch cảnh của ông vài millimetre – một vết cắn có thể dễ dàng dẫn đến tử vong.
Photo: Robyn Grace
Ông McIntyre cho biết, người chủ của con chó lạ đã không khống chế con chó của mình, cũng như không hề cung cấp thông tin cá nhân, và đã bỏ trốn khi những người xung quanh hỗ trợ ông lúc ông bị thương.
Theo lời ông McIntyre, con chó đã cắn ông nhìn giống như một con chó lai giữa giống chó lớn Labrador và giống chó Rottweiler.
Ông McIntyre sẽ phải trải qua một ca phẫu thuật. Cảnh sát đang tìm kiếm người chủ của con chó lạ, được cho là một phụ nữ châu Á ngoài 20 tuổi hoặc đầu độ tuổi 30.
Con chó của người này được mô tả là có màu đen với những mảng màu nâu đậm, với kích thước từ trung bình đến lớn. Bất cứ ai có thông tin liên quan hãy liên hệ với Đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)