Ông bị tống vào tù, sau đó được chuyển vào một bệnh viện tâm thần, sau khi ra viện ông lại bị bỏ tù lần nữa và bị lãng quên từ đó. Tù nhân đặc biệt này chỉ được “để mắt” tới vào tháng trước khi ông ngã bệnh và được chuyển đến một bệnh viện tại thủ đô Colombo, khiến các nhà chức trách phải xem xét lại hồ sơ của của ông. Tuần trước, một toà án địa phương đã bảo lãnh cho ông ra tù và chính thức đưa ra lời xin lỗi về “sự cố rất đáng tiếc và hiếm có này”.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?

Luật Bồi thường thương tích cá nhân, tai nạn