Anh muốn đứng trước mặt em và nói anh nhớ em
ảnh minh họa
Một người có thể đổi lấy tất cả để được bên em, một người có thể tự nhận mọi tổn thương về mình để được nắm lấy tay em, một người có thể gạt bỏ lòng tự trọng để đến bên em. Một người có thể tạo ra thời gian để được gặp em, một người có thể vì nhớ em mà khóc suốt đêm, chính vì quá yêu em nên càng ngày anh càng yếu đuối, chỉ vì mình em mà bằng cả cuộc sống của người đó…là anh!
Một người có thể yêu em mà không màng đến những việc khác. Anh đã từng đi chơi với bạn thâu đêm. Đã từng hút thuốc nhậu nhẹt nhưng từ khi gặp em, anh đã muốn thay đổi chỉ để làm một người yêu tốt như em muốn. Anh đã từ bỏ những thói hư chỉ vì anh không thích và anh đều làm được. Anh đã thay đổi nhiều lắm em à. Chỉ để được hoà hợp với cuộc sống của em, chỉ để em hạnh phúc khi có người bạn trai như anh. Nhiều lúc anh không hề để ý đến cảm giác của em. Em đã buồn rất nhiều vì anh đã lầm lỗi với em. Tuy nhiên em vẫn chọn anh.
Với anh, em là một người con gái tuyệt vời nhất. Em đã từng yêu những khuyết điểm và thái độ tệ nhất của anh. Em yêu anh bởi vì anh chính là anh. Thậm chí anh là người gây ra sự cãi vã, em vẫn yêu anh nhưng khi anh không kìm chế được chính mình, và bắt đầu lớn tiếng với em. Anh đã sai! Có rất nhiều người muốn được ở bên em, họ rất muốn, họ chờ sai lầm của anh để có được em. Và lúc anh làm rối mọi thứ lên thì em đã trong vòng tay của người khác. Và lúc đó anh nhận ra em là người con gái hoàn hảo nhất anh từng gặp… nhưng đã quá muộn rồi phải không em?
Chỉ vì sự ích kỉ và sai lầm mà anh đã mất đi một người yêu thương mình thật lòng. Đau lòng nhất là em đã hết yêu anh, nhưng anh vẫn cố chấp chờ đợi và yêu em. Chỉ vì anh còn tin là em sẽ quay về. Không còn ai cãi nhau với em nữa em có chán không? Không còn ai quan tâm em nữa em thấy thế nào? Không còn ai làm phiền em nữa em có thoải mái không? Không còn ai gọi em và nói nhớ em nữa em có đau lòng không. Và xa anh rồi em có buồn không?
Dù cho em có gây thêm ngàn nỗi đau nữa nhưng anh vẫn không hối hận khi đã gặp em. Vì anh ích kỉ nên muốn em là của riêng anh. Anh không chắc rằng anh sẽ yêu người khác. ” Kết thúc rồi ” anh nhớ mà. Em có cuộc sống mới, anh cũng vậy. Em có vui vẻ hơn sau khi chia tay không? Còn anh thì không còn để ý đến chuyện tình cảm nữa. Trong tình cảm ai yêu nhiều thì người đó thua. Anh thua rồi! Anh thua ngay từ lần anh nói thích em, anh thua những lần em nở nụ cười đó với anh. Anh thua những lần em nói nhớ anh. Anh tôn trọng quyết định của em, nếu rời xa anh là em hạnh phúc thì…cứ đi đi…
Đã bao lần anh bật khóc vì nhớ em, nhớ giọng nói, ánh mắt của em. Muốn được đứng trước mặt em và nói rằng anh nhớ em, muốn được ôm em mà xa vời quá. Anh nhớ bàn tay lạnh ngắt của em, anh nhớ những lần ôm trọn lấy em. Anh nhớ nụ hôn ngọt ngào của chúng ta. Anh nhớ những lúc mình ở bên nhau và ngay lúc này nỗi nhớ em đang bóp nghẹn trái tim anh. Anh biết đã làm em buồn nhiều lắm, giá như anh có thể ôm em lúc này và nói với em.
Anh yêu em nhiều lắm, anh xin lỗi em nhiều lắm!
Gửi người con gái tôi yêu.
Article sourced from XALUAN.