Anh yêu người khác, nhưng lại cưới tôi làm vợ, để bây giờ anh nói mình sai lầm vì đã bỏ người ấy để cưới tôi…
ảnh minh họa
Tôi đi bên cạnh anh, chứng kiến anh yêu người con gái ấy mấy năm trời. Những lúc ấy tôi thực sự rất đau khổ, vì trong trái tim anh không có hình bóng của tôi, nhưng tôi không giận anh, với tôi, anh mãi mãi là thần tượng, là người trong mộng.
Tôi không hy vọng tình yêu của mình được anh đáp lại, tôi cũng chẳng mong có một ngày anh bỏ người con gái kia để đến với tôi. Tôi luôn cầu phúc cho anh, mong anh lấy được người con gái mình yêu thương và sống những ngày tháng hạnh phúc bên cô ấy.
Nhưng đến một ngày, anh lặng lẽ đến bên tôi và nói anh đã chia tay cô gái kia, anh muốn cưới tôi làm vợ. Anh nói, chỉ có tôi yêu anh nhiều như vậy, và cũng chỉ có tôi mới mang hạnh phúc thực sự đến cho anh.
Không cần nói ra cũng đủ biết tôi hạnh phúc như thế nào khi được anh đáp lại tình yêu, nhưng tôi không muốn anh đến với tôi chỉ vì một phút giây bồng bột khi đang giận dỗi người yêu. Tôi nói, coi như anh chưa bao giờ nói với tôi điều đó, anh cứ suy nghĩ thật kỹ, rồi hãy đến gặp tôi. Nếu anh không còn có ý định cưới tôi làm vợ, tôi cũng sẵn sàng.
Nhưng anh vẫn cương quyết, anh nói anh và cô gái kia không hợp nhau, nên hai người đã quyết định chia tay. Anh đề nghị tôi đừng bao giờ nhắc tên cô gái ấy trước mặt anh, và rồi chúng tôi cưới nhau.
Thời gian đầu, cuộc sống vợ chồng của chúng tôi rất hạnh phúc, anh luôn yêu chiều và lo lắng cho tôi. Nhưng sau đó một thời gian, sự quan tâm của anh dành cho tôi cũng nhạt dần, anh thường xuyên uống rượu và đi chơi về muộn. Tôi hỏi anh lý do nhưng anh không trả lời, có lần đi làm về anh còn gây sự với tôi về chuyện cơm nước không chu đáo.
Không chịu được sự lạnh nhạt và vô lý của chồng, nên tôi có to tiếng nói lại anh vài câu. Tôi muốn anh hiểu rằng tôi cũng đã quá mệt mỏi vì thái độ của anh thời gian gần đây, cứ tưởng anh sẽ dịu giọng và thay đổi thái độ sống, nhưng thật không ngờ anh lại nói ân hận vì đã cưới tôi làm vợ. Rồi anh so sánh tôi với người yêu cũ của mình, anh nói cô ấy không chỉ dịu dàng, xinh xắn, nấu ăn ngon mà rất biết chia sẻ với chồng, còn tôi thì không làm được như vậy.
Tôi rất buồn vì sự so sánh của chồng và vô cùng hoang mang, liệu có phải anh đã chán tôi và muốn quay lại với người cũ?.