Ở Nou Camp, 9 vạn khán giả đã đồng loạt đứng dậy chào mừng Abidal trở lại sân cỏ, tạo nên một khoảnh khắc tuyệt đẹp để tôn vinh tấm gương đầy nghị lực. Tuy nhiên, mới đây huyền thoại Zidane đã khiến những NHM bàng hoàng khi phát biểu: Hậu vệ người Pháp chỉ là quân bài phục vụ chiến dịch PR của Barca.
Màn diễn công phu
Tiết lộ gây sốc được cựu GĐTT Real Madrid đưa ra trong cuộc phỏng vấn với đài RMC của Pháp: “Tôi rất vui vì Eric (Abidal) đã hoàn toàn khỏe mạnh, cậu ấy xứng đáng là một biểu tượng cho sự kiên cường và tình yêu sân cỏ. Nhưng tôi không thích cách những người khác lợi dụng câu chuyện của cậu ấy”.
Cụm từ “những người khác” mà Zidane bóng gió ở trên chính là để ám chỉ BLĐ Barca. Theo huyền thoại người Pháp, Sandro Rosell và các cộng sự đã chuẩn bị cho sự trở lại của Abidal nhiều ngày qua, nhằm tạo hiệu ứng truyền thông.
Tin tức phát đi từ Nou Camp cho thấy hậu vệ 33 tuổi đã trở lại tập luyện tháng 10/2012 và sẵn sàng ra sân cách đây 6 tuần. Nhưng bất chấp hàng thủ đang tơi tả vì chấn thương, Rosell vẫn “găm” Abidal và “bỏ đói” giới truyền thông luôn thèm khát câu chuyện cảm động.
|
|
|
Zidane |
Và màn tái xuất trong trận đấu với Mallorca giống như “show diễn” cuối cùng. Abidal được đưa vào sân thay Pique ở phút 70, anh vừa bước đến gần đường pitch chờ lượt bóng chết ngay lập tức hàng trăm ống kính chĩa tới.
Khoảnh khắc Abidal trở lại thậm chí khiến người ta quên cả chiến thắng 5 sao của Barca, còn hình ảnh của anh phủ sóng trên khắp các phương tiện truyền thông. Người ta nói nhiều về “vị anh hùng” chiến thắng bệnh hung thư và tất nhiên, không quên ca ngợi tính nhân văn của đội bóng đã nuôi báo cô Abidal nhiều năm trời...
Mạo hiểm để… quảng cáo
Từng sát cánh với Abidal trong màu áo ĐT Pháp, Zidane không giấu diếm sự lo lắng cho người đàn em: “Eric thực sự đang mạo hiểm với sức khỏe của mình. Thi đấu đỉnh cao ở lứa tuổi ngoài 30 và với căn bệnh nguy hiểm, không thể nói trước điều gì sẽ đến với bạn. Vậy nhưng, cậu ấy thậm chí được khuyến khích chơi bóng ở Nou Camp”.
Ở Barca, Abidal hiện giờ không còn đóng góp được nhiều về chuyên môn, những bước di chuyển chậm chạp và nặng nề trong 20 phút cuối trận Mallorca đã cho thấy điều đó.
Tuy nhiên, Chủ tịch Sandro Rosell vẫn đang đề nghị hậu vệ này tiếp tục gia hạn hợp đồng, thay vì để anh rời CLB cuối mùa giải. Sự khuyến khích từ BLĐ đội bóng xứ Catalan, theo tiết lộ từ chính Abidal, đã củng cố thêm quyết tâm trở lại sân cỏ bất chấp những lời cảnh báo của đội ngũ y bác sỹ. Thậm chí, anh đã tuyên bố trên tờ Mundo Deportivo là sẽ chơi bóng thêm 1-2 năm nữa để trả món nợ ân tình cho Barca.
Quãng thời gian 1-2 năm này sẽ là thực sự thử thách dành cho Eric Abidal khi nguy cơ trở lại giường bệnh luôn hiển hiện. Thế nhưng, đối với những người cầm quyền ở Nou Camp, họ có thể nở nụ cười vì đã sở hữu một “huyền thoại”, một “người hùng” - hay nói cách khác, một công cụ quảng bá hiệu quả.