Mình rất yêu anh ấy nhưng anh ấy lại cứ tảng lờ. Mình mệt mỏi vô cùng không biết phải làm sao?

Quen nhau 4 tháng, mình đã chủ động bày tỏ tình yêu với anh (Ảnh minh họa)

Mình 25 tuổi. Mình quen một người từ 1 trang web hẹn hò trực tuyến. Anh ấy hơn mình 6 tuổi, rất chững chạc nhưng cũng khá lạnh lùng. Anh đối xử với mình rất tốt, nhưng chỉ xem mình là bạn. Quen anh được 4 tháng, mình cảm thấy rất thích anh ấy. Mình đã nói là mình có cảm tình với anh ấy, thứ tình cảm hơn một người bạn. Anh ấy trả lời anh ấy cũng rất thích mình, nhưng muốn bắt đầu bằng tình bạn và dành thời gian để tìm hiểu kỹ hơn. Mình đồng ý nhưng sau đó lại cảm giác rất khó chịu vì anh ấy không chịu nói ra tình cảm của anh ấy như thế nào.

Mình nhiều lần gây gổ với anh ấy nhưng anh ấy cũng chỉ ôn tồn giải thích và kéo dài mối quan hệ chẳng đâu vào đâu này. Cuối cùng anh ấy cũng mệt mỏi và nói rằng không biết thật sự muốn có một mối quan hệ với mình hay không. Anh đưa ra lý do vì anh quá bận rộn với công việc, giấy tờ, nhà cửa. Sau đó anh ấy vẫn nhắn tin cho mình hàng ngày, tụi mình gặp mặt nhau thêm được vài lần thì bỗng dưng anh ấy ít nhắn hẳn đi. Đến tháng trước thì anh ấy lặn mất tăm. Mình thậm chí không thấy anh ấy trên mạng, chỉ có 1 lần thấy ảnh đăng 1 tấm hình gì đó. Sau đó mình có nhắn hỏi thăm anh ấy, ảnh trả lời đang rất bận vì nhiều chuyện. Sau đó lại im lặng.

Mình buồn lắm, tự hỏi không biết mình có đang tự lừa dối bản thân không, anh ấy đã thât sự không còn tình cảm gì nữa sao? Cũng có thể anh ấy đang tìm hiểu người khác? Quá nhiều suy nghĩ trong đầu mình, mình rất mệt mỏi, nhưng tâm trạng này vẫn chưa dứt được. Mình thật sự rất cần một ai đó cho mình một lời khuyên.  Mình cảm ơn nhiều lắm! (Bạn đọc)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne