Theo báo Corriere della Sera, Thủ tướng Ý quả quyết: “Mạng sống của tôi hiện đang lâm nguy. Thật đáng tiếc, không chỉ tính mạng của tôi mà của cả các con tôi nữa. Từ các nguồn tin đáng tin cậy, tôi biết rằng ông Gaddafi đã ra lệnh giết tôi”.

Muammar Gaddafi (trái) và Thủ tướng Silvio Berlusconi tại Rome tháng 10-2009.

Tuy nhiên, Thủ tướng Berlusconi không cung cấp chi tiết chính xác ông biết được ý định của ông Gaddafi từ những nguồn tin nào.

Ông nói thêm: “Ông ta đã coi việc can thiệp quân sự của chúng tôi như một sự phản bội”. Bên cạnh đó, ông nhắc lại rằng ở Tripoli đã từng có những tấm áp phích in hình ảnh ông và Muammar Gaddafi siết chặt tay nhau.

Thủ tướng Ý cho rằng sự tồn tại của ông Gaddafi là một mối nguy hiểm. Ông nói Gaddafi từng là người bạn tốt nhất của ông nhưng đã trở thành kẻ thù ác độc nhất.

Trần Đạt

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?

Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale