Shaun Clark, 43 tuổi, đã chấp nhận chịu đau đớn hơn 4 giờ đồng hồ để được khắc tên của các binh sĩ trên lưng và ngực. Mỗi cái tên có chiều cao 0,5cm. Clark, từ Yorkshire thuộc miền nam nước Anh, từng phục vụ trong quân đội từ năm 1989 đến 1996 và hiện là một quan chức tòa án. Bằng việc xăm tên các đồng đội ngã xuống, ông muốn gây quỹ cho tổ chức từ thiện mang tên “Giúp đỡ những người anh hùng” nhằm trợ giúp các thành viên của lực lượng vũ trang bị thương khi phục vụ trong quân ngũ.
Clark còn thiết lập một trang riêng trên trang web “Just Giving”để gây quỹ. Cách làm của anh dường như rất hiệu quả khi anh chỉ đặt mục tiêu gây quỹ 500 bảng Anh nhưng cho tới nay anh đã thu được gần 1.400 bảng. Clark cũng cho biết anh đau như thế nào trong khi thợ xăm hình viết tên các binh sĩ trên cơ thể anh. Nhưng anh nói: “Đau vài ngày chẳng là vấn đề gì nếu tôi có thể gây quỹ để giúp những người bị thương khi trở về”.