Tuy nhiên, mới đây thi thể của bà lại được phát hiện trong tư thế bình yên trên một chiếc ghế bành, trước một chiếc TV đen trắng. Cảnh sát cho rằng bà Golik lúc đó vừa đi pha một cốc trà và ngồi xuống ghế thì đột tử. Sau khi bà mất tích vào năm 1966, những người hàng xóm tin rằng bà đã rời khỏi Zagreb và đi tới một nơi nào đó. Họ thông báo mất tích tới cảnh sát và cũng kể từ đó, không ai còn nhớ tới căn hộ và người phụ nữ “ra đi” đột ngột. Mãi cho tới gần đây, khi cảnh sát tới kiểm tra về tình trạng sở hữu của căn hộ bé nhỏ, họ mới phát hiện ra một xác khô đã ở trên ghế suốt 42 năm nay!

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm