Những CĐV của Cristiano Ronaldo sẽ chọn anh còn những NHM Zlatan Ibrahimovic làm điều ngược lại trong cuộc chiến một mất một còn giữa 2 ngôi sao sáng giá ấy. Nhưng Ronaldo còn nhận thêm sự ủng hộ từ các fan trung lập.
World Cup cần Ronaldo hơn Ibrahimovic
Ferrari và Audi
Bởi thật khó tưởng tượng ra một ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới mà không có Ronaldo, người là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu 2013 (tức cầu thủ xuất sắc nhất thế giới). Đúng là Ibrahimovic cũng rất giỏi. Nhưng về đẳng cấp, tiền đạo sinh năm 1981 rõ ràng chẳng thể bằng được người đàn em.
Trong sự nghiệp, Ibra dù là một trung phong chưa bao giờ đạt hiệu suất ghi bàn 1 trận/1 bàn trong một mùa. Đây là điều trong tầm tay của Ronaldo dù anh không thường xuyên đá cao nhất trên hàng công. Thậm chí, CR7 còn làm tốt hơn thế. Như mùa này, anh đã có 24 pha lập công sau 17 lần ra sân, tức đạt hiệu suất 0,78 trận/bàn.
Ronaldo chẳng khác nào một chiếc xe Ferrari, còn Ibra là một chiếc Audi. Cả 2 xe đều sang, đều đẹp cả. Nhưng trong dòng xe thể thao, chỉ Lamborghini (Lionel Messi) mới đủ khả năng sánh ngang thậm chí vượt mặt Ferrari mà thôi, còn Audi luôn bị xếp dưới 1 bậc.
Hơn nữa, nếu Bồ Đào Nha bị loại, World Cup không chỉ mất Ronaldo mà còn mất nhiều ngôi sao sáng giá khác. Có thể kể tới Nani, Helder Postiga, Joao Moutinho, Miguel Veloso, Bruno Alves, Fabio Coentrao, Pepe. Thụy Điển có gương mặt nào đáng chú ý ngoài Ibrahimovic kia chứ?
Elvis Presley và The Beatles
Nên nhớ trong danh sách triệu tập mới nhất của Erik Hamren, không có cầu thủ nào của Thụy Điển khoác áo các CLB lớn thuộc 5 giải đấu hàng đầu châu Âu ngoài Ibra. Điều này đã nói lên tất cả. Đội bóng Bắc Âu chỉ là ban nhạc một người với cây hát chính là chân sút cao kều có cái mũi khoằm không lẫn vào đầu được.
Ibra và các đồng đội chẳng khác nào nhóm The Blue Moon Boys mà ca sỹ duy nhất khiến người ta quan tâm là Elvis Presley. Trong khi đó, Ronaldo và Bồ Đào Nha có thể được so sánh với The Beatles vì ngoài CR7, Seleccao còn không ít thành viên khác cũng đầy tài năng.
Không giành quyền dự World Cup ư? Đó sẽ là một thảm họa thực sự đối với Bồ Đào Nha khi họ không bỏ lỡ giải đấu lớn nào kể từ Euro 2000. Trong đó, có 2 lần đoàn quân đến từ nửa nhỏ bán đảo Iberia lọt vào bán kết, 1 lần giành ngôi Á quân Euro và 1 lần đoạt vị trí thứ 4 tại World Cup.
Còn với Thụy Điển, đó đơn giản chỉ là một nỗi buồn lớn thôi. Nếu cũng tính từ cột mốc Euro 2000 trở lại đây, The Blue-Yellow mới 1 lần lọt vào tứ kết một sân chơi lớn là Euro 2004 trên đất Bồ Đào Nha. Vả lại, chẳng phải họ từng lỡ hẹn với World Cup 2010 rồi đó hay sao!
Cả Bồ Đào Nha lẫn Thụy Điển đều khát khao tấm vé đến Brazil. Nhưng sự thật là World Cup cần đội quân mạnh mẽ, nhiều thành tích và sở hữu một siêu sao đẳng cấp hơn là Bồ Đào Nha để thêm phần hấp dẫn…
- Ở vòng loại World Cup 2010, chính Bồ Đào Nha loại Thụy Điển để giành suất đá play-off của bảng 1. Sau đó, Seleccao vượt qua Bosnia 2-0 sau 2 lượt trận, qua đó đoạt vé tới Nam Phi.