Nữ ca sĩ 46 tuổi thực hiện tour lưu diễn đầu tiên sau 7 năm chìm sâu trong rượu và ma túy. Tuy nhiên, Houston không còn có đủ sức khỏe như trước để thực hiện một chương trình ca nhạc suôn sẻ từ đầu đến cuối. Sau hai bài hát trong chương trình, nữ ca sĩ da màu đã kiệt sức, tim cô gần như ngừng đập và phải vào nghỉ ngơi trong hậu trường. Đến các bài hát tiếp theo, cô phải mang theo chiếc khăn tay ra sân khấu để lau mồ hôi. Đến nửa chương trình, diva da màu liên tục bị ho, cô phải rời khỏi sân khấu và để cho em trai, Gary Houston, lên hát thay. Trong chương trình, Whitney Houston cũng thể hiện lại những bài hát đã làm nên tên tuổi một thời của cô như I Will Always Love You, nhưng Houston không còn đạt được độ mượt mà và ấm áp như trước nữa.
Những khán giả đến xem chương trình, dù rất thông cảm với Houston, nhưng cũng cho biết họ thấy thật thất vọng. Một số người cho rằng diva da màu không có khả năng để kéo dài chương trình lưu diễn hơn nữa. Không những thế, số lượng nhỏ các khán giả nghe nhạc nghĩ họ đã bị lừa và đòi lại bằng được tiền mua vé.
Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...