Khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Micheal Oliver vang lên, các cầu thủ Chelsea đã ăn mừng như thể họ vô địch, mặc dù Jose Mourinho chỉ có một trận hòa không bàn thắng trước đối thủ nhưng một điểm có được đã khiến Chelsea của ông gần chạm tay vào chức vô địch. Mourinho đã thắng cả một chiến dịch dài hơi và cam go. Và sau những gì ông làm, ông xứng đáng có một danh xưng mới: “Dị nhân” Mourinho.

Mourinho hành quân đến sân Emirates với “số vốn” là 10 điểm nhiều hơn so với Arsenal. Còn Arsenal muốn trả nợ trận thua lượt đi và nhiều lần trước nữa bởi khi Mourinho cầm quân, Wenger chưa bao giờ thắng được “Người đặc biệt”. Có lẽ chính lí do đó đã khiến Arsenal của ông Wenger ào lên ngay từ khi bóng lăn. Họ tấn công dồn dập, hai hậu vệ biên tích cực lên tham gia tấn công. Ở vòng tròn trung tâm, Oezil và Sanchez thường xuyên đảo vị trí để tìm ra khe hở của hàng phòng ngự Chelsea.

Tuy nhiên, Mourinho đã quá hiểu đội bóng của “Giáo sư” người Pháp. Hơn 10 năm ở đất Anh và 12 lần gặp gỡ là quá đủ để một người thông minh như Mourinho biết cách chiến thắng đối thủ. Ông thật “dị” khi bố trí một một hàng tiền vệ 6 người, cực kì giàu sức mạnh và vô cùng kỷ luật. Thật may cho Arsenal, Oscar – người chơi cao nhất của Chelsea đêm hôm qua không phải là một Oscar có phong độ tốt nhất. Nếu đổi lại là một Diego Costa vừa khỏe vừa nhanh như hồi lượt đi thì Arsenal đã thua không dưới hai bàn.

Chiêu trò của Mourinho vẫn thế. Nhường thế trận cho đối phương chuyền luẩn quẩn ở khu vực vòng tròn trung tâm rồi bất ngờ ập đến, cắt bóng và phản công. Tất cả chỉ xảy ra trong hai đến ba đường chuyền. Cái chính là ông Wenger sau bao nhiêu năm vẫn không tìm ra cách “lật tẩy” “Người đặc biệt”.

Wenger trước thềm trận đấu đã tuyên bố: “Chơi phòng ngự dễ hơn tấn công. Nếu chúng tôi muốn chúng tôi cũng làm được.” Nhưng rõ ràng, có xem mới biết, chỉ Mourinho là biết phòng ngự còn Arsenal thì không. Sự khác biệt nằm ở cự ly đội hình và khả năng tập trung. Trong khi Arsenal rất hay để lọt vị trí cánh thì Chelsea vững như bàn thạch, là một khối thống nhất không gì lay chuyển. Chelsea chỉ chờ những phút lơ là của hậu vệ Arsenal là chớp ngay thời cơ. Nếu Oscar và Ramirez chỉnh chu hơn, Chelsea đã đánh bại được Arsenal ngay tại sân nhà.

Rõ ràng, Mourinho không chỉ “đặc biệt” trong từng lời nói cử chỉ, ông giờ là một “dị nhân” khi biết làm cho người khác bộc lộ ra sai lầm, dù cho đối phương là một ông lão gần bảy chục tuổi dày dặn kinh nghiệm. Dư âm sau trận đấu chắc chắn sẽ còn rất dài. Kiểu gì hai huấn luyện viên này cũng sẽ tiếp tục đấu khẩu. Không ai chịu ai. Nhưng thay vì tốn thời gian và rơi vào cái bẫy tâm lí chiến của dị “nhân Mourinho”, ông Wenger nên tính đến chuyện mua ai và xây dựng chiến thuật như thế nào cho năm sau là vừa. Còn giờ, Mourinho cùng các học trò phải đi ăn mừng cái đã…

Theo tinthethao

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Robot Building Supplies Vùng: Notting Hill. Phone: 9538 1700
Xem thêm

chuyên các mặt hàng, mefal roof Sheefs 0.47, ms flat bar 6m, falvinised sleeper channel