Một anh chàng 26 tuổi ở Ấn Độ đã vượt biên sang Pakistan để cố gặp bằng được cô gái anh thầm yêu trên Facebook.

ảnh minh họa

Ắt hẳn sẽ rất nhiều người ngạc nhiên và ngưỡng mộ hành trình này của anh chàng. Anh Hamid Ansari Nehal thường hay nói chuyện tâm sự với một cô gái quen trên mạng. Một ngày, người tình trên mạng của anh thông báo, gia đình đang chọn lựa cho cô một tấm chồng. Điều này đã kích thích sự liều lĩnh của Ansari.

Sau khi chàng trai trẻ biến mất không vết tích. Gia đình anh đã phát hiện một bài viết trên facebook rằng anh đã dùng mưu mẹo xin việc làm tại Kabul để chuẩn bị hành trình đến với cô gái mà anh yêu. Mẹ của Ansari đã đến tòa án tối cao cầu cứu.

Bà lo lắng trước đây nhiều người Ấn Độ đã vượt biên vào Pakistan mà không có giấy tờ hợp lệ. Ansari có thể bị bắt giữ và ngủ đêm tại một nhà tù địa phương. Những câu chuyện kể về sự đối xử vô nhân đạo ở những nhà tù đó đã rất nổi tiếng.

Tòa án tối cao đã thông qua các kênh ngoại giao lần theo tung tích chàng trai trẻ.

Ansari đã đi một chuyến bay đến Kabul vào ngày 4 tháng Một năm 2012. Sau đó, anh vượt biên trái phép vào những vùng hoang dã phía Tây Bắc Pakistan. Ansari cuối cùng đã bị bắt ở khu vự Kohat của Pakistan. Sau khi vượt qua biên giới, anh đã ở lại nơi này với một nhà báo làm việc cho tờ Urdu Daily.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm