Vụ một cựu cảnh sát giết người: Hoài nghi về sức mạnh của Cảnh sát Mỹ
Ngày 14/2 vừa qua, Cơ quan cảnh sát hạt San Bernardino, bang California (Mỹ) xác nhận thi thể bị cháy trong vụ đột kích một ngày trước đó là của cựu cảnh sát Christopher Dorner. Thông tin trên đã khép lại cuộc truy lùng quy mô lớn kéo dài 6 ngày của Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD). Bị dồn vào một ngôi nhà gần khu trượt tuyết của Big Bear Lake, Christopher Dorner đã có một cuộc đấu súng dữ dội với lực lượng đặc nhiệm SWAT khiến một cảnh sát thiệt mạng. Cảnh sát đã phải dùng tới hơi cay để yêu cầu Dorner đầu hàng, tuy nhiên, sau một hồi cố thủ Dorner đã tự kết liễu đời mình bằng một phát súng trong khi căn nhà bốc cháy dữ dội.
Hiện trường vụ đấu súng cuối cùng với tên sát nhân Christopher Dorner (ảnh trái).
Cảnh sát cho biết, Dorner đã giết chết 3 người vào tuần trước, bao gồm một cặp vợ chồng và một sĩ quan cảnh sát, để trả thù việc bị đuổi khỏi LAPD năm 2008. Cựu cảnh sát bất mãn 33 tuổi này đã làm bị thương 3 người vô tội khác và tuyên bố sẽ giết thêm nhiều cảnh sát nữa để trả thù việc mình bị "hắt hủi" khỏi ngành. Hắn khẳng định sẽ "tiến hành một cuộc chiến bất thường và không cân sức với những người mặc đồng phục LAPD dù họ có đang làm nhiệm vụ hay không".
Giết người vì bị sa thải
Ngày 3/2, cảnh sát phát hiện thi thể của Monica Quan cùng chồng sắp cưới Keith Lawrence trong bãi đậu xe thuộc chung cư ở Irvine, California. Quá trình điều tra cho biết cô Quan là con gái đại úy cảnh sát đã nghỉ hưu Randal Quan, từng làm đại diện cho Christopher Dorner tại buổi họp hội đồng kỷ luật khiến hắn bị sa thải sau đó. Dorner viết trên trang cá nhân Facebook rằng, rất căm hận ông Randal vì đã đặt quyền lợi của Sở Cảnh sát lên trên việc bào chữa cho hắn, đe dọa sẽ giết con cháu của tất cả những ai có liên quan tới ông Randal.
"Các cuộc tấn công sẽ chỉ dừng lại khi LAPD tuyên bố sự thật về sự vô tội của tôi một cách công khai. Tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ hình thức bồi thường bằng tiền nào để đổi lại việc dừng các vụ tấn công…Tôi muốn được trả lại danh dự, chấm hết", Dorner quả quyết.
Trong cuộc họp báo ngày hôm sau, Cảnh sát trưởng Dave Maggard ra lệnh tìm bắt nghi can Dorner vì hắn có liên quan đến cái chết của Monica Quan và Keith Lawrence. Ông không nêu lý do về vụ giết người, nhưng cho biết, cảnh sát vừa khám phá bản tự thuật gồm nhiều trang của Dorner, trong đó có liên quan đến vụ thảm sát.
Dorner bị LAPD sa thải năm 2008, đã đưa lên Facebook một bản tự thuật dài 6.000 chữ đe dọa sẽ giết nhiều giới chức cảnh sát. Theo đó, Dorner nói rằng bị sa thải oan vì báo cáo sai bởi LAPD "đầy rẫy những sự kỳ thị chủng tộc và tham nhũng". Dorner cũng nêu danh khoảng hơn 20 cảnh sát mà hắn có ý định sát hại. Christopher Dorner thẳng thừng tuyên bố mọi người nên biết sợ vì hắn ta là người đã có kinh nghiệm chiến đấu và là một thiện xạ, luôn mang theo nhiều vũ khí kể cả một khẩu súng trường tấn công.
Hồ sơ tòa án cho thấy sau khi bị mất việc, Dorner quyết định khởi kiện chống lại LAPD kéo dài suốt 4 năm, trong đó hắn khiếu nại rằng phải trực diện với những hành động kỳ thị lẫn trả thù. Dorner tin rằng, bản thân trở thành mục tiêu của một cuộc trả thù vì dám phê bình cách hành xử của một sĩ quan cảnh sát, kể cả trường hợp được cho là bị trả thù khi có người "đi bậy" lên túi xách ở trong LAPD. Tuy nhiên, giới điều tra kết luận rằng phân tích cho thấy thành phần tìm thấy trên túi xách không phải là nước tiểu, khiến đơn kiện của Dorner đã bị bác bỏ hoàn toàn.
Cũng trong đơn kiện, Dorner than phiền sĩ quan huấn luyện của hắn hồi tháng 7/2007 đã sử dụng vũ lực một cách không cần thiết và liên tục gạ gẫm hắn đi vào khách sạn Doubletree Hotel ở San Pedro "để trò chuyện". Hội đồng điều tra sau đó nhận thấy những gì Dorner khiếu nại đều ngụy tạo, do đó quyết định cho viên cảnh sát này nghỉ việc vì dối trá. Hội đồng đưa ra quyết định sau khi nghe lời khai của 10 nhân chứng, gồm chính Dorner, 1 đại úy cảnh sát, 5 trung sĩ, 1 điều tra viên cùng các nhân chứng khác. Phán quyết nói rằng, sĩ quan huấn luyện phủ nhận không hề đá vào mặt hay vùng vai của bất kỳ người nào mà chỉ dùng lời nói để răn đe vì những hành vi thiếu tôn trọng của Dorner.
Truy lùng thủ phạm và phần thưởng 1 triệu USD
10 giờ 30 phút sáng ngày 6/2, một người có nhân dạng giống như Dorner đã trói một ông cụ 81 tuổi, rồi tìm cách đánh cắp một chiếc thuyền tại một bến tàu ở San Diego nhưng không thành. Ngày 8/2, hàng chục người tham gia một cuộc săn lùng Dorner trong khu vực vùng núi San Bernardino đầy tuyết giá, sau khi bị mất dấu của Dorner từ chỗ chiếc xe tải bị đốt cháy mà họ tìm thấy ngày hôm trước. Người ta vẫn không phát hiện ra dấu hiệu gì, một phần vì tuyết rơi đã xóa đi các vết tích. Tất cả mọi phương tiện kỹ thuật hiện đại được dùng đều không đem lại kết quả.
Sau nhiều ngày truy lùng không thành, LAPD tuyên bố treo thưởng 1 triệu USD cho những ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ Christopher Dorner.
Từ khi treo giải thưởng có hơn 1.000 tin mật báo và 700 cú điện thoại được gửi đến từ khắp nơi trên nước Mỹ. Tuy nhiên, cuộc đấu súng với cảnh sát đã bất ngờ lấy đi sinh mạng của tên sát nhân hàng loạt. Người ta sau đó bắt đầu đặt dấu hỏi khoản tiền "hoành tráng" kia sẽ về tay ai. Ông Antonio cho hay, theo nguyên tắc, do nghi phạm đã chết nên tiền thưởng có thể sẽ không được trao cho một ai cả.
Châm ngòi cho một cuộc chiến ngầm
Tuy vậy, một bộ phận cư dân mạng lại xem Christopher Dorner như là một "người hùng" một mình đấu tranh cho công lý, mặc dù Dorner bị cáo buộc có liên quan đến 4 vụ giết người.
Tất cả đều cho rằng Dorner là "nạn nhân của cuộc săn người cũng như của một chiến dịch bôi nhọ". Theo đó, Dorner bị đuổi khỏi LAPD cách đây 5 năm, khi tìm cách tố cáo tình trạng thối nát trong nội bộ cơ quan.
Một người ca ngợi Dorner dám "giết cớm hư hỏng", nhưng cuối cùng phải chịu hậu quả "cớm giết người vô tội". Độc giả trên CNN.com đưa ra giả thuyết rằng, cảnh sát quyết tìm mọi cách để Dorner phải chết nhằm giữ kín những bí mật đen tối trong LAPD.
Vụ Dorner gây ra một làn sóng tranh cãi khi đa số người dân đều tỏ thái độ coi việc làm của Dorner là hành động "tuy phá luật nhưng vẫn rất dũng cảm". Dưới mắt của nhiều người, Chistopher Dorner là một người hùng của đời thường vì dám phơi bày thói hư tật xấu của cảnh sát.
Rõ ràng việc đưa Christopher Dorner lên thành một thần tượng là điều kỳ quặc và có phần "điên" của một bộ phận người dân. Có một thực tế là thông qua sóng phát thanh của Đài BuzzFeed Radio, rất nhiều cá nhân bày tỏ quan điểm bênh vực hành động phạm pháp nghiêm trọng của Dorner, cho rằng "đó đơn thuần là một phút nông nổi không hề thú tính".
Cuối tuần qua, có khoảng 4.000 người sử dụng mạng Twitter lên tiếng ủng hộ cựu cảnh sát này. Trong một chương trình phát thanh của cộng đồng người Mỹ gốc Phi ở Los Angeles, một số cư dân lên tiếng đề cao và ca ngợi Dorner. Họ tố cáo sự tắc trách và quan liêu của LAPD, lấy minh chứng về việc Đặc nhiệm LAPD đã bắn nhầm vào người dân vô tội trong cuộc tìm kiếm Dorner kéo dài cả tuần lễ ở Nam California. Cảnh sát Los Angeles đã gây thương tích cho hai phụ nữ đi giao báo chỉ vì những thường dân này lái một chiếc xe màu xanh, trông giống chiếc xe của Dorner. Tuy nhiên, những nhân viên cảnh sát này lại được nghỉ phép có lương và không phải chịu bất kỳ án kỷ luật nào.
Bà Karen North, chuyên gia về truyền thông xã hội và cũng là chuyên gia tâm lý của Đại học Nam California, nhận xét: "Theo quan sát của người dân, chiếc xe chở toàn người dân vô tội bị cảnh sát nổ súng bắn. Đó không phải là một việc làm bình thường của cảnh sát, mà thực chất là thứ luật đường phố, bất chấp tính mạng của người dân để đạt được mục tiêu của LAPD".
Dư luận cũng chỉ trích LADP là cơ quan cảnh sát có nhiều hành vi thô bạo, hành động một cách bừa bãi. LAPD có một "văn hóa thù nghịch sắc tộc," chứng cớ thu được trên các cuốn băng về vụ cảnh sát đánh đập tàn nhẫn người da đen, mà sau đó đưa đến cuộc nổi loạn trên nhiều đường phố. Điều này khiến cho quan hệ của LAPD với cộng đồng người da đen chỉ có thể mô tả bằng hai chữ "chiến tranh".
Có lẽ, cái chết của Christopher Dorner - tên cuồng sát vì mâu thuẫn cá nhân - không hề giúp LAPD nhận được bất cứ lời khen ngợi nào sau cuộc truy tìm ráo riết gần một tuần qua. Trái lại, nó đang châm ngòi cho một cuộc chiến ngầm khác hướng thẳng vào mọi hoạt động của LAPD, cùng với con mắt hoài nghi về sức mạnh thực sự của một trong những cơ quan cảnh sát uy tín nhất nước Mỹ với khẩu hiệu "Luôn mang theo sứ mệnh phục vụ và bảo vệ người dân"…
Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet