Tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal đã có một trận đấu không hề dễ dàng với đối thủ trẻ người Ba Lan Jerzy Janowicz.

Năm ngoái, Janowicz trở thành "hiện tượng" của BNP Paribas Master khi lần lượt loại cả 2 tay vợt đàn anh là Andy Murray và Gilles Simon để tiến vào chung kết (sau đó để thua David Ferrer). Năm nay anh trở lại với tư cách á quân của giải Masters 1000 cuối cùng trong năm và tràn đầy khao khát lặp lại kì tích thêm một lần nữa. Tuy nhiên, "vật cản" của anh tại vòng 3 dường như là quá lớn, bởi không ai khác là tay vợt số 1 thế giới ở thời điểm hiện tại Rafael Nadal.

Set 1, cả hai tay vợt chơi ăn miếng trả miếng trong những tình huống mình cầm giao bóng. Đúng như dự báo trước đó, Janowicz đã phát huy tối đa sở trường là những cú giao bóng lên đến hơn 200km/giờ khiến Nadal khá vất vả trong những pha đánh trả. Mỗi tay vợt đều tận dụng tốt lợi thế cho tới game thứ 10, trước khi Nadal thể hiện rõ quyết tâm ở thời điểm cuối và bứt lên thắng 7-5.

Ở set tiếp theo, Rafa cũng gặp không ít khó khăn trước lối đánh đơn giản nhưng cũng đầy sức mạnh của đối thủ trẻ. Tuy giành được break ngay trong game mở màn, nhưng Nadal nhanh chóng để Janowicz cân bằng ở game thứ 2. Thế trận có lẽ sẽ kịch tính hơn nhiều nếu tay vợt Ba Lan không để Nadal có thêm 1 break nữa ở game thứ 5 và bứt lên dẫn 3-2 rồi 4-2. Dù sau đó, á quân giải đấu đã có tới 7 cơ hội bẻ bàn giao bóng của đối phương, nhưng anh đều không thể chuyển hóa thành một game thắng bởi lối chơi phòng ngự kín kẽ của Rafa.

Dù chỉ mất 2 set để vào tứ kết, nhưng có thể nói đây là trận thắng không hề dễ dàng bởi tay vợt người Tây Ban Nha đã phải mất tới 1 giờ 44 phút để khuất phục đối thủ. Anh sẽ chạm trán với tay vợt chủ nhà Richard Gasquet, người trước đó đã loại Kei Nishikori 6-3, 6-2.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Infiniti Property Corporation Vùng: Melbourne. Phone: 9086 3999
Xem thêm