Vòng cuối V-League 2013 khép lại với sự bất ngờ lớn về chủ nhân của tấm HCB, HCĐ cùng "dấu hỏi" về trận thua tan nát của K.Kiên Giang trên sân Gò Đậu.


Sông Lam Nghệ An

Không ít bất ngờ
Hà Nội T&T giành chức vô địch sớm, giải lại không có đội xuống hạng, song không vì thế mà vòng cuối V-League 2013 "nhạt". Vẫn còn đó cuộc đua giành tấm HCB nóng bỏng giữa SLNA, SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa.
SLNA nắm trong tay cơ hội lớn nhất bởi chỉ cần hạ Đồng Nai, họ sẽ cầm chắc tấm HCB mà không phải quan tâm tới các trận đấu khác. Tuy nhiên, bất ngờ lớn đã xảy ra khi đội bóng xứ Nghệ để thua 1-2 sau khi có bàn dẫn trước ngay ở phút thứ hai. Thất bại tại Biên Hòa quả thực quá tai hại, nó khiến thầy trò HLV Nguyễn Nguyễn Hữu Thắng tụt từ thứ 2 xuống thứ 4, qua đó trắng tay tại mùa giải 2013. Có lẽ lúc này ngoài việc trách mình, đội bóng xứ Nghệ còn trách XMXT Sài Gòn. Nếu đội bóng Sài thành không bỏ giải, SLNA không mất 6 điểm, họ không những chắc chắn có HCB mà còn có thể cạnh tranh ngôi vô địch với Hà Nội T&T tới tận phút cuối cùng.
“SLNA là đội thiệt nhất khi bị trừ 6 điểm, từ chỗ rộng cửa VĐ chúng tôi lại không giành được thành tích gì, đó là một sự bất công. Tôi nghĩ việc trừ điểm ấy đã lỗi thời và BTC cần phải xem lại để các đội bóng khác không bị thiệt”, HLV Nguyễn Hữu Thắng bức xúc.
Chung nỗi đau với SLNA còn có Thanh Hóa. Bầu Đệ đã treo thưởng lên tới 700 triệu cho việc lọt vào tốp 3 chung cuộc nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn không thể đánh sập pháo đài Chi Lăng. Thua SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa vỡ mộng giành HCB. Khốn khổ hơn, đội bóng xứ Thanh còn mất luôn vị trí thứ 3 cùng tấm HCĐ vào tay HAGL.
Dấu hỏi cho K.Kiên Giang
Khi XMXT Sài Gòn dùng cầu thủ trẻ, đá với tinh thần không cao và thua K.Kiên Giang 1-3 ở vòng 19, lập tức họ bị Ban Kỷ luật trừ 4 điểm với lý do "thi đấu thiếu tích cực". Cũng vì quá uất ức với án phạt trên mà XMXT Sài Gòn quyết định bỏ giải, chấp nhận bị đánh tụt xuống hạng 3, nộp 100 triệu đồng tiền phạt, bầu Thủy bị cấm hoạt động bóng đá 5 năm.
Ở vòng cuối cùng, K.Kiên Giang cũng sử dụng đội hình B, đá hời hợt, thua tan nát 0-6 trước B.Bình Dương. Nếu Ban Kỷ luật không đưa ra một án phạt nào dành cho thầy trò HLV Lại Hồng Vân, hẳn XMXT Sài Gòn sẽ có lý do để mà ấm ức. Nhưng cũng khó trách chuyện K.Kiên Giang đá không hết mình bởi trong bối cảnh tình trạng nợ lương, nợ thưởng vẫn đang diễn ra, các học trò của HLV Lại Hồng Vân khó có thể đá hết mình trong trận đấu mà thắng hay thua cũng chẳng ý nghĩa gì.
Kết quả cụ thể:
B.Bình Dương - K.Kiên Giang: 6-0
SHB Đà Nẵng - Thanh Hóa: 2-1
Hà Nội T&T - V.Hải Phòng: 3-3
V.Ninh Bình - HAGL: 0-1
Đồng Nai - SLNA: 2-1

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Thời trang?

Brand Collective Vùng: Northcote. Phone: 0430 455 285
Xem thêm

Đại hạ giá các loại thời trang cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng