Theo Pravda, vụ lộn xộn này xảy ra trên con đường dẫn tới vườn quốc gia bán hoang dã ở West Midlands.

Theo lời ông thanh tra công viên Andy Plum, người có trách nhiệm quản lý voi trong các công viên thì con voi có tên là Thứ Sáu này quyết định nằm ngủ ngay giữa đường vì nó bị kiệt sức do chịu đựng cái nóng bất thường của những ngày đầu tháng 10.

Sau khi tỉnh dậy chú voi Thứ Sáu lại đủng đỉnh đi vào rừng

Nhà sinh học nhấn mạnh là thái độ này của voi không làm ông ngạc nhiên chút nào.

Người ta không nói rõ bác voi đã ngủ li bì bao lâu, chỉ biết dãy ô tô bị tắc nghẽn trên con đường chạy ngang khu nuôi thú bán hoang dã đỗ rất dài và các vị lái xe đều tôn trọng không dám làm bác thức giấc, sợ bác bỗng nổi giận thì chẳng hay ho gì.

Ông Plum kể lại: "Khi con voi mở mát ngẩng đầu lên, nó ngơ ngác dường như chẳng biết vì sao tự nhiên xung quanh lại huyên náo như vậy”.

Bác voi Thứ Sáu thản nhiên đứng dậy, đủng đỉnh quay trở lại rừng. Những người lái xe có dịp vào sâu trong công viên nuôi thả tự do thú hoang mà thường ngày, họ được khuyên là khi đi qua con đường này phải đi rất nhanh.

Hoàng Dung (Theo VietnamNet)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Robot Building Supplies Vùng: Notting Hill. Phone: 9538 1700
Xem thêm

chuyên các mặt hàng, mefal roof Sheefs 0.47, ms flat bar 6m, falvinised sleeper channel