Vợ tôi luôn căn dặn tôi rằng: 'Giờ gia đình của anh không phải là mẹ anh, các anh chị em nhà anh mà là em và con'.
Ảnh minh họa
Vợ tôi luôn căn dặn tôi rằng: “ Giờ gia đình của anh không phải là mẹ anh, các anh chị em nhà anh mà là em và con’’. Mỗi khi nhắc đến gia đình tôi thì cô ấy luôn cho rằng họ không phải là người được cô ấy tôn trọng cho dù chưa ai nói nặng cô ấy một điều. Lắm lúc tôi cũng cảm thấy “nóng mắt” vì lời nói và hành động của cô ấy với người nhà tôi nhưng tôi vẫn kìm chế.
Cô ấy không muốn ở cùng với gia đình tôi với lý do là cô ấy không phù hợp với điều kiện sống ở quê (quê tôi là khu vực nông thôn và nhà cô ấy ở thành phố) và khi đi làm trên Hà Nội (quê chúng tôi ở Nam Định) thì cô ấy không nghe điện thoại của người nhà tôi. Cô ấy còn nói với tôi rằng: “Khi nào có việc cô ấy sẽ gọi cho mọi người còn không thì vẫn bình thường, không cần phải gọi điện”.
Tôi cảm thấy thất vọng với cô ấy khi cô ấy ngầm ra điều kiện chọn cô ấy hay chọn gia đình và sau khi chúng tôi tranh cãi trên skype cô ấy quyết định sẽ ly hôn. Cô ấy khẳng định cô ấy nói là làm, không phải dọa đâu. Giờ thì cô ấy cắt hết mọi phương tiện liên lạc với tôi.
Tôi thất vọng với cô ấy, nhưng tôi không muốn ly dị với cô ấy vì còn con chúng tôi, danh dự gia đình chúng tôi và danh dự bản thân. Ngoài ra, còn một lý do quan trọng nữa là cô ấy là tình đầu của tôi và tôi vẫn còn yêu cô ta. Tôi chưa vấp ngã trong tình yêu nên tôi sợ điều đó. Nhưng làm sao để giữ cô ấy đây, làm sao để cô ấy với người nhà tôi gần gũi nhau đây? Xin chuyên gia tư vấn giúp tôi!