“Có một chút tiếc nuối khi đội đã gỡ bàn vào phút cuối, nhưng lại để thua trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, với một thế trận lép vế hơn so với đối phương, tôi cho rằng, ĐT.LA không xứng đáng giành chiến thắng ở trận này”, HLV Ngô Quang Sang của ĐT.LA rất thẳng thắn cho biết khi được yêu cầu đưa ra nhận xét về kết quả của trận bán kết Cúp QG trên sân Long An vừa qua.


Chiến thắng của V.NB trước ĐT.LA là hoàn toàn xứng đáng, nhưng lẽ ra thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã không phải chật vật đến thế nếu như họ biết cách bảo vệ thành quả của mình. Ảnh: Dương

Chơi trên sân nhà, nhưng liên tục ĐT.LA bị V.NB dẫn bàn, cho đến sau pha lắc đầu thành bàn của Việt Thắng ở những phút đấu bù cuối cùng, niềm vui được kéo dài thêm chút đỉnh. Để rồi điều gì phải đến đã đến!

V.NB mừng như bắt được vàng

Sau khi tiền vệ đội trưởng Mạnh Dũng sút thành công quả penalty cuối cùng để ấn định tỷ số 4-3 (trên chấm phạt đền), đồng thời quyết định luôn chiếc vé vào chơi trận chung kết cho V.NB, đội bóng đất Hoa Lư như thể bầy ong vỡ tổ.

Rất nhiều những cái ôm hôn, bắt tay, như thể thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ vừa giành chức vô địch. Phải, hôm nay ta cứ vui đi, bởi ít khi nào V.NB được hưởng niềm vui như thế lắm.

Không vui sao được, khi gần như sau mỗi bàn thắng vượt lên dẫn trước bằng bao mồ hôi của cả một tập thể, hàng phòng ngự lại mắc những sai lầm ấu trĩ như một thuộc tính khó bỏ của đội bóng này.

“Phần do tâm lý căng cứng, nhưng cơ bản, đội bóng không có một người chỉ huy đích thực ở tuyến thấp nhất để nhắc nhở đồng đội trong đánh chặn cũng như bọc lót”, HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ.

Chúng ta đều đã biết, tại mặt trận V-League, V.NB vẫn đang phải đánh vật với suất trụ lại giải đấu cao nhất Việt Nam. Cúp QG 2013 trở thành cứu cánh, khi thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã đi tới những nút thắt cuối cùng và ngay lúc này, họ chỉ còn cách ngưỡng cửa thiên đàng một bước chân, với đối thủ cuối cùng là SHB.ĐN, đội đã vượt qua Đồng Nai cũng trên chấm phạt đền ở trận đấu cùng ngày.

Ở trận lượt đi V-League mùa này, V.NB từng thắng 4-1 trước SHB.ĐN, nhưng đã để thua 0-2 tại Chi Lăng. HLV Nguyễn Văn Sỹ chưa vội bàn tới trận chung kết Cúp QG, bởi ngay lúc này, đội bóng phải trở lại với cuộc chiến giành giật sự sống ở V-League như đã nhắc ở trên.

“Gạch” trở lại mặt đất

“Vũ khí tinh thần là rất quan trọng, đặc biệt trong những thời khắc khó khăn. Bằng điều đó, ĐT.LA đã có chuỗi trận đấu trên cả tuyệt vời, chiến đấu bằng 200% sức lực và giành những chiến thắng quan trọng trên con đường trụ lại V-League. Tuy nhiên, trận đấu với V.NB hôm nay, các cầu thủ của tôi đã không đảm bảo được điều đó”, HLV Ngô Quang Sang tiếp tục.

Theo người đóng thế Quang Sang, chất lượng đội hình và cả lối chơi của ĐT.LA không mạnh như nhiều người nghĩ, ngay cả khi đội bóng đã giành được 3 chiến thắng trước XM V.HP, K.KG và V.NB (ở đấu trường V-League), cũng như vượt qua HN.T&T (tứ kết Cúp QG). “Sau trận đấu này, hẳn tất cả đã biết được giá trị thực của ĐT.LA ở đâu rồi”, vẫn lời ông Sang.

Trở lại với những diễn biến chính ở trận bán kết với V.NB. Dù nhận được sự cổ vũ của khá đông khán giả nhà trong ngày giữa tuần, và trên khán đài, có cả bầu Thắng dự khán, tuy nhiên ĐT.LA vẫn không thể giành được thế trận. Họ để đội khách làm chủ phần lớn thời gian kiểm soát bóng và cả 3 bàn gỡ đều đến từ các tình huống phản công nhanh, với cả sự cổ vũ của hàng thủ V.NB.

Một thế trận khá nghèo nàn như thế, rõ ràng, ĐT.LA không xứng đáng giành vé đi tới trận chung kết. Và sau khi lần lượt Campos, rồi Thanh Hải đá hỏng penalty, “Gạch” vỡ cũng là chuyện bình thường!

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm