Nhọc nhằn vượt qua ĐT.LA sau loạt đá luân lưu 11m, nhưng dù sao V.NB cũng coi như đã trả được món nợ thua 3-4 trước đối thủ này ở vòng 18 V-League 2013. Cái thiếu của V.NB chính là một ông vua giữa sân, thêm một chỉ huy nữa ở hàng phòng ngự…


Nếu không có 2 pha cản phá 11m xuất sắc của Mạnh Dũng, V.NB khó có cơ hội đoạt vé dự trận chung kết Cúp QG. Ảnh: Dương Thu

Nghe có vẻ lạ, khi V.NB đang sở hữu đến hơn nửa tá các đương kim tuyển thủ QG lẫn U23, cùng dàn ngoại binh chuyên môn không tệ. Nhưng từ vài năm nay, họ vẫn lần mò đi tìm một thủ lĩnh đúng nghĩa để cầm chịch lối chơi, giống như chính HLV Nguyễn Văn Sỹ ngày xưa trong màu áo Nam Định lẫn ĐTQG vậy, một tiền vệ nhạc trưởng biết lúc cần tăng tốc, biết khi phải làm chậm nhịp độ và thậm chí tham gia đánh chặn giỏi.

Nếu nói rằng, một đội bóng có 6 tuyển thủ quốc gia và dàn ngoại binh hùng hậu, trong đó có một ngoại binh nhập tịch (Đinh Văn Ta) như V.NB mà không thể nghĩ đến ngôi vô địch, lại phải vất vả với cuộc chiến trụ hạng nghe có vẻ vô lý. Nhưng đó là sự thật.

Trên thực tế, HLV Nguyễn Văn Sỹ từng kỳ vọng rất nhiều vào Đinh Văn Ta, nhưng cầu thủ nhập tịch này chỉ đơn thuần là một tiền vệ tấn công, anh không có những tố chất của một thủ lĩnh, nhất là tầm bao quát lẫn kỹ thuật. Danh Ngọc lại càng không, bởi Ngọc có thiên hướng leo biên, đồng thời không đủ thể lực để lên công về thủ. Đó là lý do khiến Mạnh Dũng rất thường xuyên phải bó vào trong để hỗ trợ Đinh Văn Ta cũng như Peter.

Tại trận bán kết Cúp QG chiều qua, 3 lần dẫn bàn thì 3 lần V.NB để ĐT.LA gỡ bàn. Trong những thời điểm ấy rất cần một nhạc trưởng, một thủ lĩnh để điều phối thế trận, nhưng V.NB không có, nên không ít trận đấu và những thời điểm quan trọng, đội bóng thường đánh mất thế trận và thua ngược.

Đó cũng là một cách lý giải cho V.NB, một đội bóng lực lượng nội tương đối dày và có giá trị sử dụng cao, cùng những ngoại binh chất lượng…, lại không thể làm chủ cuộc chơi, thậm chí không làm chủ được số phận.

Giành suất vào chơi trận chung kết Cúp QG, xem như thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã cởi bỏ được ít nhiều gánh nặng. Tuy nhiên, họ cũng không thể bay bổng, mà phải trở lại mặt đất với cuộc chiến giành quyền sống ở V-League. Bắt đầu bằng trận đấu với người láng giềng Thanh Hóa vào cuối tuần này.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Parliament of Victoria - Luba Grigorovitch MP Vùng: Caroline Springs. Phone: 0455 408 206
Xem thêm