Victoria: Thêm một bé trai 3 tháng tuổi bị thiệt mạng trong vụ “xe điên” trên phố Bourke Street
03:00' 25-01-2017
Bé trai tội nghiệp qua đời vào đêm hôm thứ Bảy tuần vừa qua sau một ngày được cấp cứu tại bệnh viện.
Cảnh sát vừa công bố thông tin cho biết một bé trai 3 tháng tuổi đã trở thành nạn nhân thứ 5 bị thiệt mạng trong vụ cảnh sát rượt đuổi “xe điên” trên phố Bourke Street, thuộc khu vực trung tâm thành phố Melbourne hôm thứ Sáu tuần trước.
Được biết thủ phạm lái chiếc xe này là một người đàn ông 26 tuổi, tên gọi Dimitrious Gargasoulas. Nhiều nhân chứng cho hay người đàn ông này dường như cố ý đâm vào đám đông đi bộ trên phố mà không có chút “ngần ngại” nào khi làm mọi người bị tổn thương.
Sau vụ tai nạn kinh hoàng, đến nay có 37 người đang phải điều trị tại bệnh viện, trong đó có 4 người vẫn còn trong tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân xấu số bị thiệt mạng được xác định là một bé gái 10 tuổi, một thanh niên 25 tuổi, một người đàn ông 33 tuổi, một phụ nữ 32 tuổi và bé trai 3 tháng tuổi vừa mới qua đời tại bệnh viện nói trên.
Photo: AAP: Tracey Nearmy
Cảnh sát đưa tin cộng đồng người Do thái đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm để cầu nguyện cho bé Thalia tối hôm Chủ nhật vừa qua. Cũng trong ngày Chủ nhật vừa qua, Chính phủ bang Victoria cũng đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt về An ninh và Quản lý dịch vụ khẩn cấp liên quan đến thảm kịch này.
Chính quyền Andrews cũng thành lập một quỹ từ thiện để kêu gọi cộng đồng quyên góp nhằm giúp đỡ gia đình của những nạn nhân bị tấn công trong vụ rượt đuổi xe này. Chính quyền Andrews đã đóng góp 100,000 đô la cho quỹ từ thiện này và đứng ra tổ chức một buổi cầu nguyện tập thể cho các nạn nhân tại quảng trường Federation Square.
Phuong Nguyen - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)