Victoria: Một người cha trẻ tuổi tử vong do biến chứng của bệnh cúm
09:00' 09-09-2017
Một người cha trẻ tuổi đã bất ngờ tử vong do biến chứng của bệnh cúm, trong bối cảnh dịch cúm vẫn đang tiếp tục lan tràn ở tiểu bang.
Picture: Youcaring.com
Theo đó, anh Ben Ihlow đã rất mong đợi được trải qua Ngày của Cha đầu tiên cùng với đứa con trai mười tháng tuổi của mình là bé Andrew và vợ là cô Samantha vào hôm Chủ nhật 3/9.
Thế nhưng, anh Ihlow đã bị tử vong vào sáng sớm hôm 3/9 dù chỉ mới bị nhiễm cúm trong vòng sáu ngày, bắt đầu từ thứ Hai 28/8. “Chúng tôi đã bị sốc vì Ihlow đã qua đời quá đột ngột dù bị bệnh không bao lâu”, chú của anh Ihlow, ông Neil Adams, cho biết.
Cảnh sát cho hay, anh Ihlow, 30 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện vào thứ Sáu 1/9, nhưng không bao giờ có thể hồi phục được nữa. Sau cái chết của người cha trẻ tuổi này, trang web gây quỹ YouCaring đã được thành lập để hỗ trợ gia đình của anh.
Tính đến lúc 9:30pm hôm 6/9, trang web này đã nhận được 174 khoản quyên góp, với tổng giá trị là $10,072, cao hơn mức mục tiêu là $10,000.
Các nhà chức trách cho biết, mùa cúm năm nay là mùa cúm tồi tệ nhất trong những năm qua, với số ca nhiễm cúm tăng đến 81% so với năm 2016. Trong đó, khu vực Loddon Mallee – gồm thành phố Bendigo, thị trấn Echuca và thành phố Swan Hill – là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Theo số liệu của Sở Y tế bang Victoria, tính từ ngày 1/1 đến ngày 9/7 năm 2017 đã có 1,115 ca nhiễm cúm ở khu vực này, vượt xa mức 57 trường hợp trong cùng kỳ năm ngoái.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)