Victoria: Giáng Sinh đến sớm với hàng ngàn trẻ em kém may mắn
11:00' 21-12-2016
Đối với cậu bé 13 tuổi, tên là Yosef, thì một vài món đồ chơi dành cho em gái và một vài quyển sách là cả một thế giới.
Yosef. ABC News
Em và gia đình đến từ Ethiopia hiện sống trong một căn hộ của tổ chức Ủy ban Nhà ở bang Victoria tại Melbourne. Yosef là một trong 15,000 trẻ em trên toàn nước Úc được nhận quà Giáng sinh từ tổ chức từ thiện The Smith Family hồi cuối tuần qua.
"Em không biết làm thế nào để nói lời cảm ơn, em thực sự cảm thấy rất vui", Yosef bày tỏ sau khi nhận được phần quà của mình. The Smith Family là tổ chức từ thiện giáo dục lớn nhất tại Úc, và năm nay tổ chức này sẽ tặng hơn 40,000 đồ chơi mới và 35,000 quyển sách cho trẻ em.
Thế nhưng, tổng giám đốc của The Smith Family tại Victoria, ông Anton Leschen, nói rằng họ cần phải nỗ lực hơn nữa để giúp đỡ thêm nhiều trẻ em kém may mắn khác. "Đã có 620,000 trẻ em thuộc các hộ gia đình bị thất nghiệp, và con số này hiện đã tăng lên mức 660,000 trẻ", ông Leschen nói. "Những trẻ em này có nguy cơ không được đón Giáng Sinh và bỏ lỡ việc học".
Tuy nhiên, ông Leschen cho hay trong khi số lượng trẻ em nghèo ngày càng tăng, thì số tình nguyện viên của tổ chức The Smith Family cũng tăng theo. "Chúng tôi đã có 400 tình nguyện viên trong bốn tuần qua, và hôm nay có 230 tình nguyện viên bao gồm 100 người lái xe, nhằm đảm bảo không có trẻ em nào bị bỏ lỡ dịp Giáng Sinh", ông Leschen nói.
Photo: ABC News: Iskhandar Razak
Các tình nguyện viên có xu hướng làm việc này mỗi năm bởi vì họ biết được những nỗ lực của họ có ý nghĩa như thế nào đối với người khác. "Chúng tôi đã đến tất cả các nơi khác nhau ở Melbourne, đã gặp những con người tuyệt vời, và họ cảm thấy rất biết ơn và đó thực sự là một phần của lễ Giáng Sinh", Peter Demura, người đã làm tình nguyện viên trong 20 năm qua, cho biết.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)