Victoria: Đột nhập tư gia, tấn công cảnh sát, một tên cướp lãnh án bảy năm rưỡi tù giam
03:00' 14-10-2017
Một người đàn ông vừa mới bị kết án hơn bảy năm tù giam vì hành động đột nhập vào nhà của một nhân viên cảnh sát trong lúc đang say rượu, và đâm vào trán của viên cảnh sát này.
Photo: theage.com.au
Hôm thứ Ba 10/10, tòa án County Court of Victoria đã kết án Jade Hunia, 20 tuổi, bảy năm rưỡi tù giam. Hunia cũng đã thừa nhận nhiều tội danh, bao gồm bất cẩn gây thương tích nặng cho người khác và trộm cướp gây hậu quả xấu, trong vụ đột nhập vào nhà của nhân viên cảnh sát trên hồi tháng 11/2016.
Theo cáo trạng, trong cơn say rượu, Hunia đã đột nhập vào nhà riêng của cảnh sát trưởng Daniel Yeoman ở vùng Wantirna South và đe dọa vợ của viên cảnh sát này trong nhà bếp.
Khi anh Yeoman xuống bếp để hỗ trợ vợ mình thì Hunia đã yêu cầu anh Yeoman giao chìa khóa xe hơi cho hắn, rồi bất ngờ cầm lấy một con dao trong nhà bếp để đâm vào trán của anh.
Tên cướp này sau đó đã cầm lấy chìa khóa xe hơi của anh Yeoman, và bỏ trốn trên chiếc xe Hyundai trị giá $25,000 mà anh Yeoman chỉ mới mua được hai ngày.
Camera đã ghi lại hình ảnh của Hunia khi hắn lái chiếc xe bị đánh cắp với tốc độ cao ở những vùng ngoại ô lân cận trước khi tông vào một bức tường và bị cảnh sát khống chế bằng hơi cay.
Về phía người bị hại, vụ tấn công trên cũng đã khiến anh Yeoman đã bị gãy xương hốc mắt và bị chấn thương thần kinh. Anh Yeoman nói với các phóng viên rằng “Chúng tôi đang phải tiếp tục sống chung với những tổn thương cả về tâm lý và sinh lý sau vụ cướp đó”.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)