FA vừa thông báo sẽ phạt Mourinho vì “cư xử không đúng mực” trong trận đấu với Cardiff cuối tuần trước. Bản thân cái án phạt ấy thì chẳng có gì để nói, nhưng những mưu mô của Mou đằng sau chuyện đó thì lại rất đáng quan tâm…

Sự cố quen mà lạ

Như thường lệ, Mourinho lại bị phạt. Sở dĩ dùng từ “thường lệ” là vì mùa nào mà Mou chẳng dính vài án phạt, dù là đang dẫn dắt Chelsea, Inter hay Real. Chỉ trích trọng tài, mạt sát báo chí, thậm chí là móc mắt HLV đối thủ (Tito Vilanova)… kiểu gì thì Mou cũng sẽ mắc một lỗi nào đó và dần dần chuyện này cũng trở nên quen thuộc. Bây giờ, “Mourinho trải qua cả mùa không bị phạt lần nào” mới xứng đáng là tin tức sốt dẻo, còn “Mourinho lại bị phạt” thì chỉ là một thông tin tầm thường thôi. Điều mà ai cũng biết và dự đoán được rồi thì còn có gì hấp dẫn nữa?

HLV Jose Mourinho phản ứng trọng tài

Tuy nhiên, vẫn có những điểm đáng chú ý xung quanh vụ việc Mourinho lần này. Bên cạnh chuyện Mou đã công khai tuyên bố sẽ chuyển sang phong cách "Người hạnh phúc" (và cư xử hiền hòa hơn) thay vì "Người đặc biệt" như trước, thì đó còn là sự bất hợp lý trong thời điểm mà ông phản ứng với trọng tài. Trước đây, đúng là Mou rất thường xuyên chống đối những người cầm cân nảy mực, tuy nhiên các hành động đó đều xảy ra khi đội nhà rơi vào thế bất lời. Đúng là Mou đã xỉ vả trọng tài hết lời (ở Real) đã làm động tác bị còng tay nhằm chế giễu các vị vua sân cỏ (ở Inter), nhưng đó là vì CLB của ông bị từ chối một quả penalty, hoặc bị đuổi tới 3 người (!) trong một trận. Trong khi đó, ở thời điểm ông phàn nàn liên tục để rồi bị trọng tài Anthony Taylor mời lên khán đài sân Stamford Bridge thì Chelsea vẫn đang dẫn trước Cardiff 2-1. Được chơi trên sân nhà trước một đối thủ yếu, tinh thần của các cầu thủ lại đang lên cao sau khi có bàn nâng tỉ số, có lý do gì để Mou phải gây sự với trọng tài? Chẳng lẽ chỉ vì ông Taylor nhắc nhở Ivanovic về lỗi câu giờ?

Tấm thẻ đỏ cố ý

Mou, một chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm, tất nhiên không hành động một cách đơn giản và thiếu suy nghĩ như thế. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ FourFourTwo, ông từng khẳng định rằng mình có hai con người, một trên sân bóng còn một ở nhà, và Mou sẵn sàng đóng mọi vai diễn miễn là có lợi cho đội bóng. Tức là tình huống phản ứng trọng tài vừa nêu đã nằm trong tính toán của Mou? Có thể lắm.

Mọi hành động của Mou luôn có có sự toan tính từ trước

Đầu tiên, xin nhắc lại, lúc Mourinho bị đuổi thì Chelsea đang ở thế “cửa trên” tuyệt đối và khả năng họ đánh rơi thắng lợi là cực thấp. Như vậy Mou có phải rời sân hay không thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều, ngoài ra biến cố ấy có thể lại góp phần kích thích tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Nói cách khác thì tấm thẻ đỏ mà ông Taylor rút ra là (tạm thời) vô hại, vậy nó có lợi gì không? Tại sao Mou phải (nhiều khả năng là cố tình) lĩnh thẻ? Nếu chỉ bó buộc cái nhìn trong trận gặp Cardiff thì sẽ không tìm ra lý do, nhưng nếu quan sát rộng ra thì có. Cuối tuần này, sau chuyến làm khách hứa hẹn khó khăn trên sân Schalke, Chelsea sẽ chạm trán với Man City ở vòng 9 Premier League. Đó sẽ là một cuộc đụng độ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với Chelsea nói chung và bản thân Mourinho nói riêng, bởi họ chưa thắng được CLB lớn nào (hòa M.U 0-0, hòa Tottenham 1-1) và trận gặp Man City cũng là lần đầu tiên ở mùa giải 2013/14 Mourinho tiếp đón một đối thủ cạnh tranh trực tiếp trước sự chứng kiến của hơn 40.000 khán giả nhà.

Trong những trận đấu đỉnh cao như thế, chỉ một khoảnh khắc sai lầm của trọng tài cũng đủ để quyết định thắng bại và chắc chắn Mou không muốn đóng vai nạn nhân. Vậy nên rất có thể ông đã cố tình nhận thẻ để gây sức ép lên FA cũng như giới trọng tài, một dạng tín hiệu rằng: “Mourinho này không dễ chọc đâu nhé, cứ liệu mà cầm còi…”.

Trước Cardiff, thực ra Chelsea của Mou cũng chẳng phải chịu thiệt thòi gì nhiều: phút 33, trọng tài đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khi không thổi phạt Eto’o ở tình huống tiền đạo người Cameroon cướp bóng ngay trong tay thủ thành Marshall bên phía đội khách. Đây là pha bóng trực tiếp dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1 của The Blues và rất có thể cục diện trận đấu đã rất khác nếu không có tiếng còi méo kể trên. Một người lọc lõi như Mou tất nhiên không thể không hiểu điều đó và rất khó tin là ông vẫn còn bất mãn với ông Taylor.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Parliament of Victoria - Luba Grigorovitch MP Vùng: Caroline Springs. Phone: 0455 408 206
Xem thêm